Có một ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này chưa nhỉ? Mấy năm trước em đã không tin vào tình yêu của một cô bạn, cô ấy bị một chàng trai yêu nhau gần 5 năm trời nhưng sau vài tháng cô ấy lại chuẩn bị đám cưới với một anh chàng vừa quen nhau vài tháng. Vậy còn mình?


Những ai đang yêu nhau thì mình dành cho một lới khuyên nhé! Đừng để thời gian hẹn hò của mình đến 7 năm. Nên đám cưới trước 7 năm đi, vì tình yêu 7 năm sẽ nhạt lắm, nhạt hơn cả... nước miếng nửa:Worried::Worried:. Khi yêu nhau 7 năm rồi thì hiểu tất cả tật xấu hay không còn nhìn thấy cái đẹp về nhau nửa và lúc này những ưu điểm của nhau đã trở thành chuyện hiển nhiên rồi và bắt đầu có những tò mò về một đối tượng khác hơn là một mối tình 7 năm của mình. Mối tình 7 năm cũng giống như 1 tuần mà mình chỉ ăn hoài một món cơm với trứng luộc, nhạt nhẽo và ngán ngẫm, rồi đến một ngày nhìn thấy bàn bên cạnh có 3 món mặn canh xào... thế là...rời bàn củ chứ còn gì nửa.


Vậy đấy, yêu đi nhưng hãy cưới sớm đi, đừng để đến 7 năm đầu tư lỗ vốn. Rồi phải mất tất cả để bắt đầu vội vả cho một cuộc tình 7 tháng vì mình không còn tuổi xuân như 7 năm về trước nửa. Ừ, mà biết đâu tình yêu 7 tháng lại nồng nàng và hạnh phúc hơn một tình yêu 7 năm đến thời kỳ mệt mõi.


Vâng, xin chúc cho những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu đều có tình yêu đẹp và kết thúc hoàn mỹ nhất
.