Tình hình là thế này cả nhà ạ. Em đang ở trong trạng thái não bảo thôi mà tim thì bảo giữ.
Lão là tình đầu của em (em là cái giống cổ hủ nên 22t mới có mảnh tình vắt vai:(), còn em chỉ à một trong một vài mối tình của lão. Hai đứa yêu cũng chưa được bao lâu, mới 8 tháng, cũng có lúc tình nồng, cũng có lúc cãi nhau đôi ba trận. Nhưng dạo gần đây lão làm em khóc nhiều quá. Cũng có nhiều chuyện diễn ra, em không tiện kể ( bởi có kể thì cũng mất nhiều thời gian, mà chẳng ai đọc) nhưng túm lại là lão làm em thất vọng. Thất vọng vì lão vô tâm, vì lão trẻ con quá (dù hơn em những 8 tuổi) và vì em nhận ra những gì em làm cho lão trong thời gian qua chẳng có ý nghĩa gì với lão cả. Em thấy mất niềm tin vào lão ghê gớm, lão thì lúc nào cũng nói là do em suy nghĩ quá nhiều chứ lão vẫn như thế chẳng có ý gì, chẳng đổi thay gì ( cái lý do " là do em suy nghĩ nhiều quá thôi" hình như là cái lý do cửa miệng của bọn con trai thì phải :-