Cả nhà giúp em với, em đau lòng quá và không biết làm sao để đứng dậy bước tiếp. Em vừa chia tay bạn trai bạn trai cách đây 2 tháng. Giờ em không biết làm sao để vượt qua, em chỉ còn biết chia sẻ với cả nhà thôi. Chúng em chia tay chủ yếu do em đã không yên tâm lấy anh làm chồng vì anh vô tâm( chưa bao giờ tặng quà cho e), hay giận giai(không bằng lòng gì là anh im lặng cả 10 ngày), hay càu nhàu, ăn nói thô lỗ...em không yên tâm lấy anh làm chồng dù yêu anh. Em biết là phải quên, không suy nghĩ nữa nhưng không làm được. Vì làm cùng nên giờ anh có bạn gái mới, suốt ngày nghe, thấy chuyện của anh...em lại khó thở. Không những thế, bác trong công ty suốt ngày châm chọc em cái kiểu mày thấy tiếc chưa..., như thể đắc chí thay cho anh. Và có lẽ, a cũng đang đắc chí lắm. Anh muốn trả thù em thì phải vì cách đây 1 tháng anh dẫn tới 1 em khác, giờ anh lại dẫn 1 em khác....Em trước mặt mọi người và anh vẫn tỏ ra không có gì, nhưng rất đau. Em phải làm sao đây, có nên đến với đến với người yêu mình nhiều mà không yêu trong lúc này để đỡ buồn không ạ?