Chào mọi người! Mọi người tư vấn giúp em chuyện này với nhé.


Chuyện là em và chàng yêu nhau được 2 năm ( yêu hơi xa thôi) và cũng đã chia tay được gần 4 tháng rồi. Lý do là hình như say nắng 1 cô khác ( em nghe nói vậy). Khi nghe lời chia tay từ chàng em sốc lắm, khóc luôn trong điện thoại. Nhưng rồi sau em cũng bình tâm lại, sau cuộc nói chuyện đó bọn em đều im lặng. 2 tuần sau khi chia tay, em có nhắn 1 tin hỏi thăm sức khỏe chàng, chàng cũng rep vui vẻ và bọn em tiếp tục im lặng. 2 tuần tiếp sau nữa chàng chủ động nhắn tin cho em và sau đó cứ cuối tuần chàng đều nhắn tin hỏi thăm e và đến hiện tại thì khoảng 1-2 ngày chàng nhắn tin cho em đều đặn. Tuyệt nhiên bọn em không ai đá động đến chuyện cũ, chỉ hỏi thăm bình thường thôi, em thì không chủ động liên lạc với chàng lần nào sau cái tin nhắn đầu tiên đó. Chàng đã chủ động chia tay em, giờ lại làm vậy là ý gì?. Có bác trai nào chia tay rồi mà vậy không, cho em xin ý kiến với ạ!!!