Chia tay nhưng vẫn còn yêu, làm thế nào để tôi có thể quay lại được với cô ấy?
Năm nay tôi 23 tuổi .Tôi và cô ấy cùng quê, cả 2 gia đình gần nhà nhau sống và lớn lên từ nhỏ, tôi hơn cô ấy 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau cả 2 bên gia đình đều biết và chúng tôi cũng xác định đến chuyện tương lai nhưng vì chút mâu thuẫn mà cả 2 cảm thấy mệt mỏi mà buông tay mặc dù vẫn còn rất yêu nhau. Trước khi đến với tôi, cô ấy có yêu 1 người , a ta ở xa và vì gia đình phản đối( lý do liên quan đến họ hàng gì đó). Chia tay cũng đã rất lâu rồi ( khoảng 3 năm), khoảng thời gian mùa hè năm ngoái khi tôi phải đi thực tập ở xa, và có chút mâu thuẫn ko hiểu nhau từ trước đó nên tôi đã tạm dừng ko liên lạc với cô ấy một thời gian, và gần đây tôi biết được cô ấy trong khoảng thời gian xau nhau đó, cô ấy đã liên lạc lại với người yêu cũ, và cô ấy giải thích là vì cô đơn quá, vì ghét tôi nhiều nên cô ấy mới muốn tìm một người để nói chuyện, để ko còn nghĩ đến tôi nữa. Và có lẻ là tình cảm ngày xưa trong cô ấy lại dội về. Tôi biết chuyện và đã thay đổi, quan tâm cô ấy nhiều hơn, và cô ấy nói đã nhận ra sai lầm của mình khi liên lạc lại với người ta khi xa tôi. Tôi đã tưởng rằng cô ấy đã chấm dứt hẳn với người ta nhưng Cho đến một ngày tôi phát hiện ra cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với a chàng kia,và có vẻ như cô ấy vẫn ko dứt ra được, cô ấy vẫn còn quan tâm , nhắn tin, chia sẻ ảnh, điện thoại, chát với a ta.....Một lần cầm điện thoại cô ây tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn tỏ vẻ quan tâm của cô ấy dành cho người cũ. Khi tôi phát hiện ra thì cô ấy nói cô ấy chỉ xem a ta là bạn, giờ coi a ta như 1 người anh trai mà thôi. Tôi cũng đã nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy khó chịu và muốn cô ấy chấm dứt, cắt đứt liên lạc với a ta. Và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã gặp người ta và nói ra tất cả mọi chuyện, Và kết thúc với người ta. và tôi tin là cô ấy đã chấm dứt với người cũ………
Tôi biết bay giờ đây tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là chọn vẹn , ko còn có xen lẫn tình cảm người cũ vào đây nữa, và chuyện với người cũ cũng đã chấm dứt lâu rồi và chúng tôi còn đang muốn hướng đến tương lai , vì cô ấy đã ra trường chuẩn bị đi làm còn tôi cuối năm nay cũng ra trường, 2 bên gia đình, họ hàng thì rất ủng hộ chúng tôi và muốn chúng tôi sớm ổn định và làm đám cưới. Thế nhưng Khoảng thời gian gần đây trong tôi luôn cảm thấy khó chịu Vì có lẻ tâm trí tôi đang còn ám ảnh và hay nghĩ ngợi chuyện cũ đó mà tôi đã ko tin tưởng ở cô ấy và luôn vẽ ra trong đầu đủ thứ chuyện, nghĩ ngợi lung tung, gây áp lực lên cô ấy khiến cho cả tôi và cô ấy thấy mệt mỏi rất nhiều….. Dẫn đến tôi đã làm 1 việc ngu ngốc là đã nói lời chia tay với cô ấy. Một tuần nay không còn liên lạc với cô ấy tôi đã bình tâm ngồi suy nghĩ lại và đã nhận ra lỗi lầm của mình rất nhiều. Tôi thực sự hối lỗi và mong muốn được quay trở về với cô ấy như ngày xưa. Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều, nhưng đã ko nói ra. Tôi sợ rằng cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều và bản tính cô lại rất ngang bướng, khó chấp nhận.
Bây giờ tôi rất cần 1 lời khuyên của mọi người, tôi phải làm thế nào để có thể làm lại từ đầu và quay trở lại được với cô ấy đây? Rất mong được mọi người cho lời khuyên!