Em với gấu vừa nói chia tay trưa nay các anh chị ạ, tất cả lỗi là do em, do cái mồm của em...


Chuyện là tối hôm qua thằng bạn em có chuyện buồn , nó hỏi em có chỗ nào giải tỏa, kiểu bóc bánh trả tiền ý. Em trước chơi game có 1 ông trong bang khá sành sỏi về việc này, nên em bảo sẽ hỏi hộ nó xem có chỗ nào ko kèm theo lời chém gió là đã đi bóc bánh cùng ông ý vài lần ( em thề là em chưa đi và cũng ko có ý định đi cái ý bao giờ cả ) . Bạn bè chơi thân với nhau 8 năm nên cũng chém gió tung trời tung đất lên các kiểu. tất nhiên là chỉ nc vui thôi chứ ko có j là vô văn hóa cả.


Chuyện không có gì cho đến sáng nay gấu vào face em đọc được những đoạn chát đó . Sáng em đi làm gấu nt em không để ý, và gấu đã có thời gian đọc và thấm thía từng câu nói trong đoạn chát của em với thằng bạn . Gấu đã nghĩ em là 1 thằng đi bóc bánh trả tiền thật :( Gấu bảo em là 1 thằng đểu, dối trá, lừa dối tình cảm của gấu, vk vk ck ck với gấu mà vẫn đi ngủ với con khác. Gấu em nói nhiều lắm, xúc phạm có , mỉa mai có, ghê tởm có, thất vọng có. em thực sự không biết giải thích với gấu thế nào. vì đoạn chát của em với thằng kia rất thật, em không còn gì để chối,em nói em chém gió gấu cũng không bao giờ tin .


Em với gấu yêu nhau hơn 3 năm rồi, bao nhiêu kỉ niệm buồn vui .em yêu gấu nhiều lắm. Gấu cũng là người con gái biết giữ mình, vì thế khi yêu em rất tôn trọng gấu nên em với gấu vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn cả. Có lẽ chính vì vậy gấu em nghĩ em cần chỗ để thỏa mãn nên mới đi bóc bánh trả tiền . Giờ em phải làm sao đây, còn đâu mặt mũi nào để nhìn gấu nữa .


Em với gấu yêu nhau 3 năm nay chưa bh nói đến 2 từ chia tay, kể cả là khi giận nhau 1 2 tuần không nói chuyện. Giờ sao gấu nói chia tay nhanh quá, gấu nói vẫn yêu em nhưng ghê tởm những người như em, em giải thích mãi rồi gấu vẫn không chịu nghe, rồi gấu nói chia tay, sao mà phũ phàng quá vậy, em có làm gì nên tội đâu cơ chứ .


Bh nếu có quay lại được thì có lẽ gấu sẽ vẫn nghĩ em là 1 thằng bóc bánh trả tiền, em pải làm thế nào đây .


Chiều em xin nghỉ đi lòng vòng cho đỡ chán, vì cũng không có tâm trí để làm việc , bất giác em đi qua nhà gấu lúc nào ko hay, con đường quá quen thuộc này liệu có trở nên xa lạ, đứng trước ngõ nhà gấu mà lòng sao quặn thắt, vậy là từ giờ không còn nhìn thấy bóng 1 người con gái đứng sau cánh cửa kia nữa rồi . Rít 1 điếu thuốc, quay xe đi mà nước mắt cứ tuôn.