Kể ra thì sợ mọi người chửi em ham tiền nhưng thực sự em khá hoang mang các chị ạ. Bọn em quen nhau qua 1 chị bạn đồng nghiệp em giới thiệu. Anh ấy là bạn nối khố với chị ấy từ năm học cấp 2, nhà gần nhau. Theo lời của bà chị em thì anh là công tử con nhà khá giả, đi du học và đang làm tại cơ quan nhà nước, nhưng ở Vĩnh Phúc. Anh đẹp trai, ngoan hiền (Cái này em cũng công nhận là sự thật). Nhưng trớ trêu là em lại làm ở Hà Nội. Sau 2 tháng tìm hiểu đi chơi thì em cũng nhận lời yêu anh. Tính tới thời điểm này là yêu nhau được 4 tháng rồi. Tuần nào anh cũng lái xe hoặc đi xe khách xuống Hà Nội thăm em. Hôm trước anh đã ngỏ ý muốn nói chuyện cưới xin vì yêu nhau xa xôi anh thấy buồn. Nhưng từ lúc anh muốn tính chuyện cưới xin làm em băn khoăn quá. Một lần tâm sự em biết được anh chỉ làm cơ quan nhà nước mà không làm thêm ở đâu, mức lương khoảng 5,6 tr/tháng. Anh nói nếu lấy nhau về thì vẫn làm ở Vĩnh Phúc, hoặc lúc đó tính tiếp, nhưng em thấy mơ hồ quá. Hơn nữa từ khi ra trường tới nay là 8,9 năm rồi chỉ ở nguyên 1 môi trường đó, nên khả năng nhảy sang công ty tư nhân làm là rất khó. Em sinh năm 92, làm kiểm toán viên, lương khoảng 20 triệu nhưng làm tháng nào tiêu hết tháng đó vì em nghiện mua sắm kinh khủng. Nếu 2 vợ chồng lấy nhau thì chắc vẫn đủ ăn, còn con cái với mua nhà thì chắc không tải nổi rồi. Mặc dù gia thế anh khá tốt nhưng em không muốn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ chồng. Mặc dù anh đã yêu chiều em - trái ngược lại với những người yêu trước kia của em nhưng em vẫn bị ám ảnh con số tiền lương kia mà đã cố tình gây sự.
Mấy hôm nay em đang im lặng với anh ấy để suy nghĩ mối quan hệ này. Chị em nào đã có gia đình hoặc đã từng trải qua cho em xin ý kiến được không? Hôn nhân có tình yêu thôi đã đủ chưa ạ? Liệu lúc lấy nhau về anh còn yêu chiều em như bây giờ không?