Chia tay người yêu nghèo là sai sao, chia sẻ cùng em với...
Chào các bạn và các chị.
Em 23t, vừa tốt nghiệp và đi làm được 1 năm. Em quen anh ấy từ hồi còn học ĐH nhưng chính thức yêu nhau chỉ khoảng gần 8 tháng nay thôi. Anh hơn em 3 tuổi, anh cầu tiến, chăm chỉ và em có tình cảm với anh ấy cũng vì điều đó. Khi quen nhau, cả 2 đứa đều đặt ra rằng sẽ không đặt nặng vật chất nên suốt thời gian này, món quà xa xỉ nhất mà 2 đứa tặng nhau là con gấu bông bé bé treo móc khoá.
Bản thân em cũng không thích lợi dụng, vì nếu chia tay thì lại mắc công mang ra cân đo mình tặng nhau cái gì. Nhưng, thời gian trước đây không lâu, anh có ngỏ ý đưa em về nhà ra mắt gia đình để tính tới cưới xin luôn.
Quê anh và em xa nhau, em thấy mình cũng còn trẻ và chưa có gì trong tay (công việc, vốn riêng) nên cũng hơi chần chừ, nhưng dù sao cũng đi chơi cho biết nhà.
Chỉ là sau chuyến đi, em thật sự phải suy nghĩ rất nhiều. Gia đình anh có 6 anh chị em, anh là con trai duy nhất, phía trên có 2 người chị, dưới còn 3 đứa em. Một người chị có chồng nhưng li hôn, dẫn con về ở cùng. Một người thì có chồng rồi nhưng vẫn sống chung nhà. 3 đứa em thì còn nhỏ.
Gia đình anh có đất vườn nhưng không nhiều, cũng không trồng trọt gì cả, cha anh đi làm ngày cho người ta, nhưng thường thì làm nhiêu đá gà hoặc nhậu hết. Mẹ và các chị của anh chỉ ở nhà cơm nước với đưa mấy đứa nhỏ đi học. Kinh tế trong nhà chủ yếu là do anh rể anh và anh lo liệu. Gần như làm nhiêu anh gửi về hết.
Những điều này em biết là do có người đến đòi nợ cha anh ngay khi em ở đó.
Nếu chỉ đơn thuần như vậy, có thể em sẽ áy náy và tự trách khi chia tay. Nhưng đằng này, mọi người có biết lí do trong hoàn cảnh đó mà anh muốn cưới sớm không. Vì giờ nếu không cưới, ít năm nữa mấy đứa nhỏ lớn, tiền mắc lo cho tụi nhỏ ăn học sắm sửa càng nhiều, không cưới được. Với lại giờ cưới thì có thêm người lo cho gia đình, anh đỡ vất vả hơn, có thể tập trung phấn đấu.
Em khá là bất ngờ vì có thể nghe được những lời như vậy, em cũng suy nghĩ tới lui, em còn chưa ổn định công việc, chưa lo cho cha mẹ được nhiều, sao tự dưng lại phải lao đầu lo cho cả nhà người khác? Nếu như yêu nhau đến mức phải cưới ngay mới được thì đã đành, còn đằng này, vì lo cho người ta nên phải lấy chồng vậy có phải ngốc không?
Em quyết định nói với anh chờ ổn định ít năm, từ từ rồi tính, anh cứ nằng nặc. Em không tiếp tục được nên chia tay. Bạn bè xung quanh đều quay ra nói em thực dụng, tham giàu chê nghèo các kiểu. Mọi người có thấy em thực dụng quá không, em buồn vì tình cảm, buồn cả mọi chuyện nữa...