Minh đã gửi nhiều bài lên Wtt, nhận được sự chia sẻ của nhiều người. mọi người cho mình lời khuyên về trai này nhé


Có lẽ nhiều bạn đã đọc bài của mình, mình chuẩn bị cưới nhưng 2 gia đình nói chuyện bất đồng quan điểm.Ng yêu mình đã buông tay và chia tay với mình theo ý của gia đình. Chia tay chưa được 3 tuần, thì đã tán tỉnh 1 em sinh năm 91, em này tre trung hơn mình và có lẽ cũng xinh hơn mình.


Mình biết thì có nói chuyện với em kia bình thường nhưng không ngờ những gì mình nói chuyện được cop và chuyển sang cho người yêu mình.Hắn ta đọc được và đã chửi mình làm phiền em ấy của hắn, gọi mình là mày xưng tao.


Hôm nay mình nói chuyện xin lỗi em kia vì chị đã làm phiền thì người yêu mình chửi mày là " con chó này ", mày cút đi, và chia sẻ lên FB những câu rất khó nghe, mình thật sự sốc. và còn đòi mình số tiền đã chi lúc yêu nhau


Lúc đấy tim mình như bị bóp nghẹt , có lẽ tình cảm đã không còn nữa chỉ thấy thất vọng. không ngờ vì 1 đứa con gái mới quen chưa được 3 tuần mà sẵn sàng chửi người yêu mình và đăng lên Fb" thật lòng xin lỗi em ". cái câu này trước đây đã giành cho mình rất nhiều lần


Mình hối hận vô cùng, thời gian qua, cảm giác như mình đã dùng dao đâm vào chính bản thân mình, vào người thân của mình. Bố mẹ mình thấy áy náy vì những câu nói của bố mẹ mà hỏng chuyện của mình, nhưng giờ mình lại thấy có gì đó may mắn đúng như mọi người đã khuyên.


Nó đòi tiền, mình sẽ trả, đòi bao nhiêu mình trả từng ấy, coi như nó mua đi tình cảm mình đã giành cho nó bao lâu nay. Vì 1 đứa con gái mới quen, sẵn sàng chà đạp lên người suýt là vợ mình