Mình đã viết nhiều bài và xin lời khuyên của mọi người. Hôm nay mình muốn mọi người cho lời khuyên về trai này


2 đứa gần nữa thì đám cưới rồi, nhưng vì hiểu lầm gia đình mà hắn ta không đứng về phía mình, nghe lời gia đình bỏ rơi mình. Hắn nói chia tay với mình chưa được 3 tuần, bây giờ đang tán tỉnh 1 em sinh năm 91, ơ gần nhà. Khi mình biết chuyện mình cũng chỉ nói chuyện bình thường với em ấy, về hăn. không ngờ những gì mình nói , em ấy cop lại cho hắn.


Và hắn chia sẻ trên Fb rằng mình có ăn học mà ngu, gọi mình là con chó, mày-tao.và đòi tiền tình phí ăn uống quà các đã mua trong lúc yêu nhau.Nói rằng không trả trong 10 ngày thì sẽ goi điện về bắt bố mẹ mình trả.


Thật sự mình không tiếc tiền, mình chấp nhận nếu không có mình sẽ đi vay trả, nhưng mình ko ngờ, người mình đã định lấy làm chồng lại như thế. Vì 1 người quen chưa được 3 tuần, sẵn sàng chà đạp lên người gần là vợ mình, nói những lời làm mình thấy vô cùng tổn thương


Mình đồng ý trả tiền ,đòi bao nhiêu mình trả từng ấy, cũng coi như nó mua đi tình yêu của mình đã giành cho hắn. Nhưng thật sự mình đau vô cùng. Mọi người xem hộ mình đây là loại người gì