Mình và a ấy yêu nhau rất nhiều và mỗi khi giận nhau mình hay nói chia tay. Công việc của a ấy rất bận và vất vả, nhưng thời gian rỗi a ấy luôn gọi điện và nhắn tin cho mình. Luôn quan tâm và lo lắng cho mình từng li từng tý. Mặc dù tụi mình yêu xa nhưng chưa bao giờ mình cảm giác cô đơn cả. Vì mình cảm nhận a ấy rất yêu thương mình và luôn luôn quan tâm động viên moi lúc có thể Tuy nhiên, đợt này sau khi giận nhau chỉ vì a ấy bảo mình hay đi chơi với cơ quan. A ấy cương quyết chia tay minh. Tụi mình yêu nhau rất vui và hạnh phúc mặc dù không được cạnh nhau. Mình đã cố níu kéo và giải thik nhung a a ấy chỉ bảo là ' đến tận bây giờ e vẫn là người con gái a yêu thưong nhất và chưa lúc nào thôi nghĩ đến em, nhưng chúng mình ko hợp nhau đâu e à, a sẽ cất giữ hình bóng và kỷ niệm của em trong tim. Mình đã cho nhau nhiều cơ hội rồi và hy sinh cho nhau rất nhiều đủ biết là mình yêu nhau thế nào. Nhưng dù có thế nào thì a sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. E hãy vững tin rồi e sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình" a ay con ko goi dien cho minh, chi nt, minh goi dien a ay khong nghe may.
Mọi người hãy cho mình biêt là liệu a áy có quay lại với minh không?