Mình và a ấy quen nhau được 6 tháng, đó là lúc mình vừa mới chia tay bạn trai cũ xong. Thực sự mình ko có ý định quen ngay 1 người khác sau khi chia tay đâu, nhưng 2 đứa gặp nhau đúng là định mệnh. Mình cãi nhau với ex khi 2 đứa đang du lịch ở đà lạt nên mình bỏ đi. Vì lễ khó tìm đc hotel nên mình nhờ 1 anh người quen tìm phòng giùm. Anh đó thấy mình đang buồn thì rủ đi chơi chung với nhóm bạn anh ấy luôn. Thế là mình gặp người iu của mình bây giờ. Anh ấy trong nhóm bạn đó và lúc đó cũng lên đà lạt chơi. 2 đứa thấy cũng có duyên, cũng hợp tính nên mình cũng nhận lời quen anh. Lúc đó anh ko hề biết mình mới ctay bạn trai, sau này mình có kể thì anh cũng bỏ qua. Trong suốt quá trình quen nhau thì vui có buồn có, nhưng tisnh mình nóng giận lên lại hay làm lớn chuyện đòi chia tay này kia. Anh luôn là người xuống nước xin lỗi làm lành với mình. Cộng với việc mình vừa chia tay ex xong, . Ex thì rất chiều chuộng và quan tâm mình nhiều lắm nhưng cũng rất ghen tuông thái quá. Biết là mỗi người có một cách quan tâm khác nhau nhưng đôi khi mình vẫn hay so sánh ex và anh ấy. Nhìu khi tức quá thì mình nói thẳng so sánh anh và ex luôn.Những lúc như vậy anh nói rằng bị tổn thương lắm, xin mình đưng hanh động như thế nữa. Anh thì quan tâm hơi vụng về nhưng mỗi lần cãi nhau anh vẫn xin mình cơ hội để thay đổi, và mình biết anh vẫn quan tâm theo cách riêng của anh ấy chỉ là ko thể wan tâm y đúc như ex thôi. Cách đây 3 tháng thì mình lại cãi nhau đòi chia tay với anh ấy, vẫn lý do cũ. Lúc tức giận thì mình có nói nặng và đem anh ấy ra so sánh với ex và những ng đang theo đuổi mình. Lúc đó nghĩ là ko thương, chỉ muốn nói cho hả giận thôi, và nghĩ là việc gì có nhiều người quan tâm hơn mà phải đi quen anh ấy. Lúc đó anh ấy cũng đồng ý, sau 5 ngày thì anh ấy gọi điện, nhắn tin, đòi gặp mặt níu kéo. Mình vẫn chưa hết giận nên vẫn ca bài ca cũ, nói đừng làm phiền, níu keó nữa. Anh ấy chỉ nói rằng hy vọng mình đừng quên anh nhanh quá mà quen ng khác liền. Sau 1 tháng anh ấy im re lun. Mĩnh cũng suy nghĩ nhiều,tự nhiên thây nhớ, thấy mình thật qúaD đáng khi noí những lời như vậy dù chuyện ko to tát gì lắm. Mình nhắn tin xin lỗi thì anh ấy ko trả lời. Nghĩ là nhắn tin thì ko thành tâm lắm nên mình mới viết 1 lá thư tay và tặng anh 1 món quà nhờ dịch vụ gửi tới cty anh ấy. Nói hết suy nghĩ của minh, rằng mình xin lỗi va muốn quay lại. Sau 5 ngày thì anh ấy mới nhắn tin lại dài lắm,nhưng đại loại nói rằng cám ơn món quà,cs của anh vẫn ngày qua ngày nhưng để vượt qua chuyện ctay ko dễ dàng gì và anh ấy nghĩ phải 1 2 năm nữa mới dám quen và tìm hỉu ng khác. anh ko có ghét bỏ gì mình hết vì lúc nhớ đến chỉ nghĩ tới kỷ niệm đẹp và muốn giữ lại cho riêng mình. còn tình cảm của anh ấy đang rất mơ hồ hoang mang anh ko dám tin vào cam xúc của chính mình nữa nên mún để mọi thứ tự nhiên, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp lại ở đà lạt. Rồi dặn dò mình giữ gìn sức khỏe này kia. Nói rằng cho dù ở đâu nếu có tình cờ găp nhau anh cũng sẽ nhận ra mình dù chỉ là đằng sau....Nghe giống như là anh ấy muốn buông vậy. Mình cũng không biết phải làm sao nữa. Mình đã ko nhắn tin lại nữa...Từ ngày ctay đến giờ cũng gần 3 tháng rồi...lần cuối anh nhắn tin đó cho mình đã 3 tuần...mình cũng biết im lặng thôi. Mọi người có lời khuyên nào cho mình ko ? Thực sự mình vẫn hay nhớ đến anh. Nếu bảo rằng quên thì mình cũng sẽ quên được thôi. Nhưng cái mình muốn là quay lại và yêu thương anh ấy đúng nghĩa và bù đắp lại những tổn thương gây ra cho anh ấy thôi.