Chào các anh chị,



Em mới chia tay người yêu đầu nhưng vẫn còn thương rất nhiều, mong được các anh chị tư vấn giúp em với.



Chuyện là như vầy, em và anh ý cùng tuổi, là bạn học đại học, năm nay tụi em 27 tuổi (sinh năm 1990) và đã yêu nhau được 4 năm rồi. Gia đình em sống ở Gia Lai và em làm việc tại sài gòn. Nhà người yêu em chỉ có 1 mẹ, 1 con và sống tại sài gòn.



Lúc mới yêu, tụi em xác định 2016 sẽ tiến tới hôn nhân,1 năm đầu tiên tụi em chưa bao giờ xảy ra cãi vã nhau hết, anh ý đã dẫn em về nhà ra mắt, mọi chuyện diễn ra rất tốt nhưng chỉ sau đó 1 thời gian mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu không tốt. Em nhận thấy anh ý không còn đối xử với em như xưa, em đã gặng hỏi anh ý mãi mới biết được là nhà anh ý không muốn anh ý quen em. Lý do là kêu nhà em xa, tuổi 2 đứa không hợp. Khi đó anh ý đã đứng ra bảo vệ em và phân tích cho mẹ anh thấy những điều đó không quan trọng, anh ý đã khuyên được mẹ cho anh về ra mắt bố mẹ em.



Rồi đến ngày gia đình em hối em cưới, em đã chia sẻ với anh và anh cũng về hỏi ý mẹ anh, khi đó bác đã không đồng ý cho anh cưới nhưng anh ý thương em nên bác cũng cho gọi em xuống nhà. Bác chia sẻ quan điểm của bác cho em nghe, bác chưa muốn anh ý cưới vợ sớm (khi đó tụi em 26 tuổi) và em cũng chia sẻ những nỗi lo của em, của bố mẹ em cho bác nghe (em chia sẻ em 26 tuổi cũng đến tuổi cưới xin, ở quê như vậy là lớn tuổi và bố mẹ em lo lắng, hối thúc em cưới chồng, ngoài ra em có 1 em gái 24 tuổi, gia đình em muốn em cưới trước để cho em gái em cưới ). Sau khi chia sẻ xong bác nói em là ý của bác như vậy, không muốn anh ý cưới sớm nên ý của em thế nào, tiến tiếp hay không là do em quyết định. Sau lần đó em và bạn em xảy ra cãi vã, có 1 lần giận dỗi em có đòi chia tay nhưng vài ngày sau quay lại. Rồi tới ngày anh kêu mẹ anh không muốn anh quen em nữa và bác đã hỏi người bạn cho anh quen con gái của họ, bác nói người lớn đã nói chuyện với nhau nên anh không được làm mẹ anh mất mặt. Khi đó anh ý nói cho em biết lý do vì sao mẹ anh không muốn anh quen em, vì nhà em xa, vì 2 đứa không hợp tuổi, vì quan điểm 2 nhà không giống nhau, vì em chảnh thiếu thân thiện, vì gò má em cao(mọi người xung quanh nói em đâu có bị gò má cao đâu) . Và em đã để anh suy nghĩ về mối quan hệ, sau đó anh ấy nói chia tay với em. Em đã rất đau khổ, em đã suy nghĩ lại rất nhiều về những điều bác gái không chấp nhận em, phân tích từng cái 1, em đã nghĩ người ta nói ra thì cũng có cơ sở, mình làm gì thì họ mới đánh giá mình vậy, em sẽ thay đổi để bác thấy em tốt hơn nhưng em níu kéo không thành.



5 tháng sau anh ý xin em quay lại, khi quay lại anh nói sẽ cưới em vào 2018, em không chịu vì thời gian vậy quá dài nhà em thì hối, anh cũng kêu để anh xem xét 2017. Vì còn thương rất nhiều, mặc dù bố mẹ em ngăn cản khi thấy em bị tổn thương rất nhiều sau lần đầu chia tay nhưng em đã thuyết phục được bố mẹ và tin tưởng anh, em đã đồng ý quay lại. Trong thời gian quen nhau tụi em có đùa về tài chính sau cưới thì sao, anh muốn để mẹ anh giữ, em đã không chịu điều đó, em chấp nhận để 50% cho bác giữ, 50% còn lại là vợ chồng em giữ để chi tiêu sinh hoạt, lo mọi thứ…Anh ấy đã trao đổi với bác gái và bác gái không chịu, rồi vì thương anh nên em cũng chấp nhận để bác giữ hết tài chính, 2 đứa cưới nhau thì giữ đủ 1 khoản chi phí sinh hoạt thôi. Em đã thay đổi, thường xuyên xuống nhà anh nhiều hơn, phụ giúp bác làm. Nhưng mỗi lần 2 đứa bàn tới chuyện cưới xin là anh kêu em gây áp lực cho anh, anh không biết khi nào sẽ cưới. 1 vài lần cãi vã anh ấy đã suy nghĩ và đưa ra điều kiện với em để tiếp tục mối quan hệ này, điều kiện anh đưa ra thật ra là muốn tốt cho 2 đứa sau này, anh muốn em xuống nhà anh nhiều hơn nữa để mẹ anh hiểu về em, và để anh hiểu về em, muốn em ít giận dỗi. Nhưng quan trọng là anh ấy không biết khi nào có thể cưới em, tụi em có đến được với nhau hay không, anh nói cái đó phụ thuộc vào việc em thực hiện những điều kiện đó ra sao. Em khi đó rất lo lắng, chờ đợi em không sợ nhưng em sợ vì em không biết mình sẽ chờ đợi đến bao giờ, nhìn bố mẹ em lo lắng mà em thấy thương, và em quyết định chia tay, anh ý đồng ý. Nhưng em thấy em còn thương anh ý quá, em không biết mình nên làm gì, các anh chị cho em lời khuyên với. Em có gì thiếu sót em sẽ tiếp thu và sửa đổi, và cho em lời khuyên có nên níu kéo tình yêu này hay dừng lại ạ. Em cảm ơn.