Mình và ng yêu đã yêu nhau đc 7 tháng, bọn mình tuy yêu xa nhưng vẫn rất thắm thiết. 2 đứa rất quan tâm tới nhau, hàng tháng a ấy phải bay từ Sài Gòn ra thăm mình. Yêu xa nhiều lúc mình cũng nản nên đối xử tệ với anh ấy, nhưng thực sự thấy khổ sở lắm, ko bao giờ biết khái niệm hàng ngày hàng tuần đc ng yêu đưa đi chơi, đi ăn, đi xem phim, ko có khái niệm hẹn hò cuối tuần,..., rồi đợt vừa rồi mình tủi thân quá nên nói chia tay a. Mình biết đã làm a đau khổ lắm, mình chia tay mà vẫn còn yêu a quá, chỉ là ko chịu đc cảm giác có người yêu mà như không.


Rồi tầm 1 tuần sau mình lại đề nghị quay lại với a. A cũng ậm ừ chấp nhận nhưng có vẻ tình yêu dành cho mình đã vơi nhiều rồi, suốt gần 2 tuần nay (từ lúc quay lại) a ấy luôn kêu bận hoài, bận tới mức ko ra thăm mình nữa, cả ngày cũng ko thèm nt gọi điện gì, trừ khi mình chủ động gọi hoặc nt thì a đáp lại. Mình nghi ngờ a ko yêu mình nữa, hay là a có ng con gái khác?? Mình đã phải nhờ các mối quan hệ bạn bè để hỏi họ xem a làm việc gì mà bận thế, thì họ đều trả lời là đúng dạo này anh ấy phải làm việc rất nhiều và rất bận thật. A cũng ra sức giải thích là làm bận tới mức ngủ 1 ngày cũng chỉ đc 4 or 5 tiếng nên đã cố gắng hết sức để yêu mình rồi! A còn nói nếu mình ko chấp nhận đc thì a chịu thôi, a ko thể hi sinh tình yêu để đánh đổi sự nghiệp đc!! @_@


Mình buồn quá ko biết phải làm sao để a quay lại tính nết cũ yêu mình như ngày xưa :(