Chia tay, cứ ngỡ là hết, nhưng mà không phải, nó mới là bắt đầu … bắt đầu cho một cuộc sống …thật sự mới.
Đúng 7 tháng từ ngày mình chia tay mối tình đầu 4 năm. Mối tình đã từng là sâu đậm và thắm thiết, một mối tình chỉ còn thiếu vài tháng nữa thôi là nó sẽ chuyển sang một hình thức khác, chuyển sang một cái kết mà người ta hay gọi là “ happy ending “ . Thế mà nó vẫn tan vỡ. Đời, đâu ai biết được chữ ngờ, và ngày đó mình mới hiểu và thấm thía hết câu nói ấy.
Chia tay, một lời nói chia tay quá dễ dàng nhưng dư âm sau đó của nó thì thật kinh hoàng. Chắc ai đã đi qua một lần chia tay khi còn yêu thì đều hiểu. Cảm giác mọi thứ vỡ vụn, cảm giác mình trong phút chốc đã mất hết tất cả, cảm giác vật vã không thể sống thiếu người ấy được, cảm giác đau đớn vì bị lừa dối, cảm giác bị tổn thương sâu sắc vì người mà mình yêu hết lòng … Cả trăm ngàn thứ cảm giác và cảm xúc của ngày ấy..
Chia tay, chúng ta tưởng rằng đã mất hết mọi thứ, tưởng rằng như vậy là chấm hết là tuyệt vọng. Nhưng không phải đâu, chia tay là một bắt đầu cho một cuộc sống mới. Ta và người ấy, chỉ có duyên đi chung một đoạn đường, thì hãy vui vẻ chấp nhận sự thật ấy, rồi sẽ lại có một người khác cùng ta đi tiếp con đường đời kia.
Chia tay, đừng nhìn vào lỗi lầm của nhau. Trong tình yêu không ai có lỗi, nếu không còn yêu mình nữa, cũng không phải lỗi của họ. Con người đâu thể điều khiển bản thân yêu ai ghét ai, vì thế mà chúng ta hãy chấp nhận và để họ ra đi.
Chia tay, đừng hận thù. Đôi khi ngồi nghĩ và mình tự hỏi bản thân, tại sao mình không hận người cũ ? Mình có quyền được hận lắm chứ. Nhưng không, càng hận sẽ càng không quên được, càng hận thì nỗi đau trong lòng chúng ta sẽ càng chất đầy thêm, càng hận thì chính cuộc sống của chúng ta sẽ càng tệ hại đi. Hãy tha thứ, tha thứ để cho chính bản thân chúng ta thấy nhẹ nhàng và có thể bình thản bước đi tiếp.
Chia tay, đừng thu gọn cuộc sống của mình lại. Hãy mở nó ra, hãy tự cho bản thân mình thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Sau khi chia tay, mình học xong và bắt đầu đi làm, mình đi phượt, mình ra ngoài nhiều hơn, mình có nhiều bạn bè và mối quan hệ hơn. Cuộc sống bận rộn là mình không có thời gian để buồn, và một lúc nào đó nỗi buồn nó sẽ tự phai nhạt dần đi.
Chia tay, là cơ hội để biết rằng bản lĩnh mình đến đâu. Đi qua chia tay mới thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Bớt đi nông nổi, chín chắn nhiều hơn, tự rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân hơn, càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
7 tháng sau khi chia tay
Người cũ, sắp lấy vợ..:D
Mình, vẫn một mình nhưng sống tốt hơn cuộc sống của riêng mình. Mình có một công việc ổn định, rất nhiều bạn bè yêu thương, cuối tuần vác balo lên vai đi Phượt, vui vẻ hơn và …xinh hơn :)). Sóng trong lòng đã nguội đi rất nhiều, tổn thương trong lòng đã vơi đi rất nhiều …
Vẫn có những lúc thấy buồn, vẫn có những lúc thấy cô đơn. Nhưng những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng trôi qua thôi. Tình yêu tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Vẫn còn những niềm vui khác của cuộc sống mà chúng ta cần và nên tận hưởng. Cuộc sống không tệ như chúng ta nghĩ, chia tay cũng không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Cho mình, cho bạn, cho những ai vừa mới chia tay và đang đau khổ ở đây : cuộc sống mới và tươi đẹp luôn chờ chúng ta trước mắt, đừng đắm chìm quá sâu vào một thứ tệ hại để rồi bỏ qua những thứ tốt đẹp khác, nhé !!!
P/S : cảm ơn chân thành và nhiệt tình đến “Hội thất tình ngày ấy” :-*:x:-*:x:-*:x Cảm ơn chị M, chị L, chị O, chị N .. cám ơn B ...
Cảm ơn những an ủi, những vỗ về, những thấu hiểu mà chị em bọn mình đã chia sẻ cùng nhau. Chắc chắn, không lâu nữa đâu, tất cả bọn mình sẽ lại hào hứng mà khoe “zai” với nhau cho xem !