Chia tay hay tiếp tục đây hả mọi người???? Giải cứu giúp item với
Mọi người ơi. tư vấn giúp mình với. Mình bjo không biết nên làm thế nào quyết định như thế nào? Mình và anh ý yêu nhau được hai tháng rồi, và xác định sẽ tiến tới lâu dài. Nhưng giờ mình mới biết anh ý là con người quá gia trưởng, một là một hai là hai, anh ý bảo vs mình "em đừng bao giờ hi vọng thay đổi bất cứ điều gì ở anh", anh ý bảo gì thì phải nghe nấy chứ đừng bao giờ cãi lại kể cả anh ý sai cũng vậy. rồi tối hôm qua hai đứa vào công viên chơi, ngồi tranh luận một lúc anh ý bảo mình điên à. Và cũng khá nhiều lần anh ý bảo vs mình như thế rồi. Mình bực mình quá bảo anh ý nói năng như thế là ko tôn trọng mình và bảo lần sau rút kinh nghiệm đừng nói như thế với mình nữa.
Nhưng rất tiếc câu trả lời của anh ý là đó là thói quen của anh rồi, anh ko thích thay đổi. và mình giận giỗi ko nói năng gì, một lúc sau anh ý bảo đi về thôi khuya rồi, lúc đấy là hơn 10h. Nhưng bực mình quá mình bảo nhà em gần đây tí em đi bộ về. Anh ý bảo "anh nói lần cuối cùng rồi đứng dậy đi về", mình vẫn ko chịu về. đang hi vọng anh ý dỗ dành ai ngờ ngy mình phóng xe về nhà anh ý luôn. Để mình ở lại công viên một mình lúc 10h đêm
Mình thấy quá thất vọng về con người anh ý nhưng bjo mình thực sự yêu ngy mình. các bạn tư vấn giúp mình, bjo mình nên làm thế nào đây ạ??? Nên chia tay hay tiếp tục đây mọi người???? Mình yêu anh ý nhiều nhưng với tính cách đấy trong thời gian dài mình sợ những lần cãi nhau người luôn tổn thương là mình. Bjo mới yêu được 2 tháng mà anh ý đã như vậy rồi còn sau này thì sao đây???