Xin chào cả nhà! Em đang gặp một vấn đề rắc rối mọi người đả thông dùm em với ạ.


Tình hình là tình cờ em có biết một người qua mạng xã hội ấy ạ ( tại anh ấy nói em giống với em gái của bạn anh ấy). Sau khi nói chuyện thì em biết anh ấy cùng quê với em cách nhà em cỡ 15km. Anh ấy là một người có ngoại hình cũng được, công việc cũng ổn định ( hiện anh ấy đang làm điều tiết tàu thuyền ở Cần Giờ), tính tình vui vẻ và hình như cũng biết suy ngĩ cho tương lai. Có thể nói em thích anh từ lần đầu gặp.Không ngờ anh ấy cũng thích em nhưng khi anh ấy tỏ tình thì em lại muốn từ chối em không hiểu em nữa. Dần dần thì em cũng muốn cho mình và anh ấy một cơ hội nên em đã đồng ý quen.


Sự việc chẳng có gì để nói nếu như sau khi em nhận lời được một ngày thì anh ấy hỏi vay tiền em ( em đang là sinh viên năm cuối nhưng vì em đi làm thêm nên cũng có tiền).Em thực sự choáng và cảm giác như đang bị lợi dụng ấy nên em nói em không có. Ngay sau đó thì anh gọi lại nói là anh đang kẹt có thì cho anh mượn anh sẽ gửi lại nhanh không có thì không sao đâu em đừng suy ngĩ nhiều.


Sau đó thì 2 đứa cũng nói chuyện bình thường. Anh ấy cũng thường xuyên lên thăm em. Có khi là đi từ Vũng Tàu lên nữa vì anh ấy ở với chú. Cách đây không lâu thì anh ấy lại hỏi vay tiền em.Thực sự em rất ngại là người yêu mà những lúc khó khăn không giúp đỡ thì kì lắm. Vì thế em đã cho anh ấy mượn 4tr. Trước khi cho vay em đã nói đó là tiền học phí của em nên anh phải gửi lại đúng ngày cho em thì anh ấy cũng đã nói là anh là người yêu em không giúp được em thì thôi chứ sao lại làm lỡ việc em được


Nhưng anh lại thất hứa đến ngày đóng học phí của em thì anh ấy không có để gửi lại em.Anh ấy nói là đúng lúc cơ quan thay lãnh đạo nên không lấy lương được.Em thực sự không hiểu nổi anh ấy là người thế nào nữa mất niềm tin em tính là sẽ không thèm đòi lại số tiền đó nữa xem như đó là phí cho một bài học.Nhưng những tin nhắn của anh ấy em không biết phải nói sao em làm vậy liệu có sai không.Em trích ra đây mọi người xem dùm em với ạ chứ thực sự em đau đầu quá


" anh không biết nói sao nữa em à. Thật sự xin lỗi em, khó vào đúng lúc, vì đợt này tổng giám đốc về hưu nên. anh chỉ biết nói em xem mượn hộ ai đóng đi rồi anh lo lại. Mọi chuyện anh không hề muốn em hiểu không"


“ đối với anh tiền bạc sòng phẳng, tình cảm rõ ràng. Chưa trả được thì sau trả, tình cảm có nói có không nói không”


“anh nhớ em lắm và cũng rất ngại khi mượn em mà đến ngày làm lỡ việc em, anh suy nghĩ mình thật… đã không giúp được em mà lại làm em vậy anh xứng làm n y em ak.anh cũng khổ tâm lắm”


“ anh xin lỗi em, đừng giận anh nhé anh yêu em và nhớ em nhiều nhưng thất hứa với em làm anh xấu hổ với em và với bản thân anh lắm, anh chưa bao giờ để tình trạng này xảy ra.hãy thông cảm cho anh”


“ thất sự là vậy em ak. A nói thật anh luôn mong điều tốt đến với em, xin lỗi làm em buồn thất vọng về anh, thật sự anh không muốn như vậy”


“ anh xin lỗi em, anh không phải là người cố chấp, ai cũng có lúc sai, khi biết sai thì phải sữa chữa. anh cũng vậy, em đừng giận anh nữa nhé,thật sự anh yêu em”


Thực sự thì em có tình cảm với anh ấy, nhưng em có cảm giác giống như bị lợi dụng ấy em phải làm sao đây? Mong các chi thông thái giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.