Mình có bạn gái wen dc gần 1 năm. mình rất iu và chiều chuộng cô ấy. 2 đứa tính 2-3 năm nữa là cưới.


Trong thời gian wen nhau thì cũng giận hờn nhưng chủ yếu là do cô ấy gây ra mà mình thì thường bỏ wa hết. vì mình nghĩ đã tính cưới nhau thì phải biết vị tha cho nhau mới bền vững dc. Bạn gái mình nói chung nhìn cũng dc nên có vài ng theo. nhưng mình ko nói j cả vì mình tin bạn gái mình. cách đây 1 tháng mình đọc lén đt bạn gái mình( vô tình thui) thì thấy cô ấy có vài tin nhắn tán tỉnh của 1 thằng nào đó mà cô ấy vẫn giữ liên lạc trong 1 thời gian dài. mình giận nên hỏi thì cô ấy nói là chỉ nói chuyện như bạn bè thui và hứa với mình là sẽ ko liên lạc với ng đó nữa. vậy thui ok mình bỏ wa.


Nhưng ngày hôm wa, mình cũng lại đọc lén tin nhắn(lần này cố ý) và mình cũng lại phát hiện những tin nhắn tán tỉnh nhưng là của 1 thằng khác. thằng này là bạn của bạn thân bạn gái mình. Nó nhắn như sau:


" a thích e lắm e làm bạn gái a nha, a nghiêm túc đó" thì bạn gái mình trả lời


" vậy sao lúc gặp nhau ko nói. e ko thích tỏ tình wa tinh nhắn đâu nha..." cả 2 tinh nhắn này đều trong ngày 14-2


Đọc tới đây thì bạn gái mình giựt lại đt và xóa hết tin nhắn. mình bực wa đòi chia tay và bỏ về thì bạn gái mình khóc wa' chừng rồi xin lỗi nói là chỉ giỡn cho zui thui chứ ko có j đâu, từ nay sẽ ko như vậy nữa...... e chỉ iu a thui.( ngày 14-2 bạn thân cô ấy nói có chuyện bùn nên mượn cô ấy tới 9h rồi trả lại cho 2 đứa đi chơi riêng, nhưng tới 10h cô ấy mới về thấy trễ wa' nên 2 đứa ko đi chơi. khoảng 10h30 thì bạn gái mình bị trúng thực phải vào bịnh viện, mình tính lên thăm nhưng bạn gái mình nói khỏi. nhưng lúc đó bên cạnh cô ấy là cái thằng vừa nt. sau này phát hiện ra 2 tn trên vào ngày 14-2 nên mình hỏi thì cô ấy nói tại ko tiền trả viện phí nên gọi thằng đó lên mượn trả giúp, a ở xa với lại khuya nên e ko kiu a. cuối cùng nghĩa là 14-2 cô ấy đi với thằng khác chứ ko phải mình dù ko bik là có đi chơi hay ko.


Và cũng lúc mình đòi chia tay, thì cô ấy vừa khóc vừa nói là cô ấy ko còn con gái do hồi học lớp 3 bị 1 ng bà con cưỡng hiếp. chuyện này chỉ có mình và bạn trai cũ của cô ấy biết. ba mẹ cô ấy cũng ko bik. và bạn trai cũ đã bỏ cô ấy vì chuyện đó.


Tới đây thì mình chịu. ko bik có còn tin dc cô ấy ko. cái j là thật cái gì là giả mình cũng ko bik phân biệt lun rồi. nếu cô ấy ko còn trinh đúng như cô ấy kể thì ko sao mình càng thương cô ấy hơn. nhưng có khi nào ko fai như vậy, hay cô ấy đã quan hệ với btrai cũ hoặc ai đó thì sao? ( cô ấy rất khó tính với mình wen nhau gần 1 năm nhưng chỉ chạm vào ngực cô ấy 1 vài lần thui)


Bây giờ mỗi khi nghĩ về cô ấy thì những chuyện đó là hiện ra với bao nhiêu là câu hỏi....mình thấy mệt mỏi gì đâu. Nếu bạn là mình thì sẽ quyết định thế nào. bỏ wa và quen tiếp hay chia tay.(gia đình 2 bên biết mặt nhau cả rồi và mình là ng duy nhất mà cô ấy dẫn về ra mắt gia đình theo như lời cô ấy nói) Bài hơi dài mong mọi ng chịu khó đọc giúp dùm mình, mình rối wa'.