"Em và cô ấy quen và yêu nhau nhanh lắm, mất có 1 hôm để quen, và 3 hôm để yêu. Dù là tình yêu sét đánh nhưng em yêu cô ấy lắm, em cũng đã xác định chuyện sau này với cô ấy. Nhưng, đến nhanh thì đi cũng nhanh ạ, bỗng một ngày cô ấy ra đi, chỉ với lí do: bị gia đình ép gả cho người khác và rồi ngả vào vòng tay người kia. Sau đó là 1 quãng thời gian đau khổ và tuyệt vọng của em. Đến bây giờ, khi em bình thường trở lại, em có quay lại, và nhắc cô ấy là cho em xin lại số tiền ngày trước anh cho cô ấy mượn(2M), nhưng cô ấy bảo em cạn tình với cô ấy nên muốn đòi lại và rồi muốn trả lại em hết mọi thứ. Cô ấy mới ra trường, và chưa đi làm"
Em muốn cương quyết lắm, nhưng lại sợ cô ấy tổn thương,làm sao giờ hả các bác