1.Chúng ta hoàn toàn không có điểm chung. Chúng ta khác nhau về cả tính cách, sở thích và quan điểm sống. Vì thế việc chúng ta dừng lại là điều hoàn toàn tất yếu.
2.Anh quá bận rộn để yêu thương. Em quá im lặng để đòi hỏi. Anh không có thời gian cho em. Em không có cơ hội để quan tâm anh. Vì thế việc chúng ta dừng lại là điều hoàn toàn dễ hiểu.
3.Anh cần một người con gái hoàn hảo để đứng bên cạnh anh. Anh tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo như chị ấy để làm vợ. Em cần một người con trai biết yêu em, chứ không phải một người con trai lựa chọn em. Chúng ta hoàn toàn không phù hợp với các tiêu chí của nhau. Vậy nên việc chúng ta không ở lại bên nhau là điều đương nhiêu sẽ đến.
4.blabla
Nhưng mà cứ nghe Mưa hồng là em lại hơi buồn phiền một tí. Kiểu như là bỗng dưng em chỉ nhớ ngày vui vẻ, ngày nắng rực rỡ. Kiểu như là em nhớ hmm thời gian đấy. Chứ chẳng phải nhớ anh.
Mệt quá anh ạ.
Anh làm em khó xử kinh khủng. Chúng ta chia tay rất người lớn nhé. Anh đề nghị, em đồng ý. Anh hỏi có trách gì anh không, em nói cái gì đã qua thì cho qua đi. Nhưng mà anh cũng không nên vô tư với em đến thế. Gặp nhau giữa bạn bè, anh vẫn nhờ em trông đồ đạc hộ anh. Anh vẫn cứ hỏi han rằng em đi chơi với ai thế. Lúc trở về nhà anh lại sms nói "gặp nhau buồn nhỉ!". Em thấy anh có vẻ vui vẻ với cô bé MC kia lắm mà :D.
Ừ thì là bạn. Ừ thì vui vẻ với nhau. Nhưng cứ gặp anh trở về là em lại thấy lòng chùng xanh xao.