Vậy là sắp 1 năm mình quen nhau và chúng ta chia tay nhau vào đúng hôm nay 29 tết. Quyết định của mình là dúng đắng nhưng sao mình vẫn mong manh như bản tính mình vẫn thế. Từng li hôn, nên chuyện chia tay những cuộc tình sau li hôn là không phải quá nặng nề, nhưng vẫn thấy tim mình buốt quá. Ngày xưa sếp cũ mình nói "Bà này già đầu nhưng mong manh dễ vỡ lắm" vậy mà đúng
Vẫn thấy nhớ anh nhưng chắc chắn là không thể nào quay lại, anh không xứng đáng.
Hôm nay xin chút đất ở đây để xả 1 chuyện của năm cũ, ngày mai mùng 1 sẽ bắt đầu cho 1 năm mới. Mình tin rằng mình sẽ tự tin và bước tiếp và mình sẽ quên đi chuyện của năm 2011
Năm nay năm rồng, rồng rắn sẽ lên mây, mình tuổi Đinh Tỵ mà.
Cầu chúc cho mình, cho những ai đang muộn phiền một năm mới hạnh phúc trọn vẹn hơn