Em và anh quen nhau được nửa năm nay. Nhưng có 1 điều em mãi băn khoăn, không biết đối với anh, em có phải là người yêu không nữa. Em không biết các cặp yêu nhau người ta đối xử với nhau, quan tâm đến nhau như thế nào vì đây là lần đầu em quen với 1 ai đó nên không có kinh nghiệm. Nhưng lịch trình của chúng em là như thế này : 1 tuần gặp nhau khoảng 2-3giờ chủ yếu là đi uống cafe, còn các ngày không gặp nhau thì tuyệt nhiên không 1 tin nhắn hay 1 cú điện thoại nào cả, chỉ khi nào em liên lạc thì anh mới đáp trả.


Khi em hỏi sao không liên lạc với em, anh nói anh bận và đi làm mệt nên khi về đến nhà là chỉ muốn ngủ, mà theo lời anh kể thì cv của anh cũng không quá vất vả:Sigh::Sigh::Sigh:. Khi em nói ra cảm xúc của mình về thái độ, cách đối xử với em thì anh giận, bảo rằng anh còn phải lo cho công việc, phấn đấu cho sự nghiệp, anh là con trưởng nên còn nhiều thứ phải lo chứ không chỉ là chuyện yêu đương và cho rằng em sống theo cảm xúc, quá mềm yếu, không biết lo cho tương lai :mad:


Thực sự thì em rất mệt mỏi với tình trạng như thế này và nhiều lần em đã nói chia tay nhưng rồi lại quay lại. Em không biết vì sao mình lại trở nên như thế này nữa, em tự nhận xét thì mình cũng không đến nỗi nào, cũng khá xinh và được nhiều người yêu mến và em cũng đủ lí trí để suy xét mình cần làm những gì. Nhưng đứng trước tình yêu, em thấy mình nhu nhược và yếu đuối quá!!!!:Crying:


Không biết trong tình yêu, các anh chị đối xử với người yêu như thế nào và hãy cho em lời khuyên cho cuộc tình này nha


Em có nên tiếp tục cuộc hành trình với anh nữa hay không? Có phải em quá ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình không????