Chia tay 10 tháng vẫn thấy đau và thương. Lối đi nào cho trai 24 tuổi???
Em 24 tuổi sinh viên năm cuối , Ng yêu em 25 tuổi, em quen ng yêu qua 1 tình huống tình cờ vì muốn cảm ơn nên đã gặp mặt và thế là quen và thương nhau tại miền trung.
Ngoại hình cô ấy thì em nghĩ là xinh, cô ấy nhà cũng không có điều kiện, mẹ ng ta mất sớm, tính cách dễ gần, tình cảm, cũng hiện đại, rất hay quan tâm , chia sẻ, thời gian quen nhau chị mua cho em cũng nhiều thứ tuy không vật chất chẳng có j đáng giá nhưng e rất vui, em thì chẳng mua dc j cho chị nhiều, được vài thứ thui!, 2 tụi em hầu như nói chuyện cả ngày kô biết chán, em chỉ chán khi em cầm cái điện thoại nó nóng và khó chịu nên mới tắt máy...em cũng thích ng này nhưng tính em rất kỹ tính nên em nghĩ em cần có thời gian, trong khi mới quen được gần 1 tháng ng ta nói yêu em, em cũng thương và em đã từ chối,..
Qua tìm hiểu em biết chị ấy (em vẫn hay gọi là chị )mới chia tay người yêu cũ của chị ấy ở xa, có lẽ vì muốn quên anh kia nên quen em, thế nên em càng không đồng ý làm ng yêu.. nhưng vì em thấy thương chi ấy vì chị rất tốt, nên em hàng ngày vẫn nói chuyện, tâm sự, em cũng thấy vui, ấm áp...chắc chị ấy cũng vậy!
Quen nhau được khoảng 4 tháng thì người yêu cũ chị ấy nói muốn quay lại và cưới chị này, chị ấy nói với em như vậy, và nói xin lỗi em chị đi lấy chồng, em cũng không nói gì cả, em bảo em không sao, em không ngăn cản gì hết, trong lòng thì cũng cảm thấy vui vì em cũng thấy vui vì thương chị ấy, chị ấy cũng tốt với em mà.!! vì em biết trước kia chị ấy rất yêu anh này(chị ấy cũng thú nhận với em nv). nhưng chỉ được khoảng 1 tuần chị ấy lại điện thoại cho em e thấy chị ấy buồn. Thì ra là gia đình anh kia ngăn cấm, điện thoại cho chị nói buông tha cho a kia. rồi em lại coi như không có j xảy ra hàng ngày vẫn nói chuyện tâm sự với chị ấy, cũng thương lắm . vì e trước kia e cũng yêu và từng buồn vì yêu.
Thời gian về sau chị thi thoảng hỏi là khi nào cưới chị, em bảo em ko rõ nữa, EM nghĩ thầm trong đầu mình sau bao nhiêu chuyện e vẫn nghi ngờ về tình cảm chị này, cũng có thể chị yêu em, hoặc chị đang muốn lấy chồng nên em nghĩ em cần thử thách chị ấy.Nên những lúc tâm sự thi thoảng e chỉ nói chị cố gắng để làm ng yêu em, và e cũng vậy...nhưng điều em nhận dc thì rất "mơ hồ",,,ko có kết quả rõ rang nên em ko nói yêu chính thức, và càng không nói bao h cưới...
Được khoảng hơn 1 năm, chị ấy thuê đất mở quán bán hàng, 3 tháng sau khi mở quán mới thì chị nói chia tay em trong tình huống mà em thấy khó chịu, em không thể dứt ra được. Chuyện như thế này, lúc đó là năm cuối e đi thực tập tốt nghiệp ở xa, đêm đó trước khi đi chị đã mượn lý do là e ko rõ ràng để chia tay em, đây có lẽ là lần thứ 5 chị nói chia tay em. Em bảo cho e thời gian, được vài ngày suy nghĩ chán rùi em nói đồng ý. Rùi mấy ngày sau chị khóc và bảo em quay lại, rồi chị dọa chết, em thấy vui và đồng ý quay lại với chị. Nhưng lần đi xa em đã gặp lại ng bạn thân cũ, 2 năm không gặp, em rất vui, thú thật là em cũng thích tính cách ng ta e ko xác định yêu j hết.chỉ là bạn thôi, e và ng bạn đi ăn va cafe rùi về, rất trong sáng nhá. e chỉ có cái tội là e nt đùa ng bạn tý thôi,em trêu là ""em yêu……." chứ chẳng có ý j hêt, nhưng hôm về gặp chị , e chủ động đưa tn và kể mọi chuyện đã diễn ra, em kể là em cảm thấy “Rung Rung” vì ng bạn cũ, và e cho chị đọc tin nhắn em đàu ng bạn cũ này...em chẳng dấu chuyện j cả.( người bạn này trước kia em cũng đã kể với chị ấy vì bạn bè quý mến nhau lâu nagayf không gặp nên em mới có cảm giác như vậy) nhưng chị lại nói là em muốn rời xa chị nên em mới làm cái trò này, em rất bất ngờ vì chị phản ứng quá sức tưởng tượng của em, cũng giải thích nhưng chị không nghe, rùi chị nói em không rõ ràng, em câm lặng chẳng nói dc từ nào, e quá bất ngờ, chết lặng,,,e thấy chị cũng buồn Rùi không hiểu vì sao em lại nói là không biết là em có yêu chị không nữa, em sợ e ngộ nhận,, lúc đó e có cảm giác rất buồn, lạnh lẽo, tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt e vì em nghĩ chẳng có ai để e tin tưởng ngay cả chị! Người mà e đã giành hết thời gian, hy vọng
Những ngày sau đó chị vẫn nhắn tin và nói chuyện, em cứ nghĩ là chị với e bình thường rùi cơ, chị còn nói sẽ ở lại tết và cùng làm thêm với em. Nhưng cuối cùng thì 10 ngày sau chia tay chị về quê và chị nói chị đã yêu và 2 bên gia đình đã nói chuyện với nhau, Và đó em đã tìm hiểu đó là sự thật, người yêu của chị là con trai của Bà chủ nơi cho chị thuê nhà bán hàng.
Thời gian chia tay đến nay đã 9tháng, người chị ấy đã lấy chồng và có thai 7 tháng nhưng em vẫn thấy đau, không thể giải thoát. Điều em suy nghĩ đau khổ là có phải lỗi do em hay không?, có phải vì lời nói vô tình của e mà chị đã như vậy!, lúc nào em cũng như trên mây, chả làm được j hết, học hành xa sút,
Em biết em như vật là yếu đuối, dù đã cố gắng nhưng em cũng không thể nào làm khác được. Mong mọi người cho em lời khuyên , !!! Em cảm ơn nhiều,