Em đã đọc và nghe nhiều câu chuyện ở trên sách, truyện về các tình huống ngẫu nhiên nhưng vẫn thấy nó chưa hay bằng đời thực. Mình nghĩ có lẽ trí tưởng tượng trong sáng tác nhiều khi vẫn bị hạn chế so với nhân duyên lạ kỳ của cuộc sống. Tự nhiên hôm nay viết topic này, em muốn chia sẻ và nghe chia sẻ của các anh chị trong này. Em nghĩ sẽ có những câu chuyện tình yêu với nhiều tình tiết thú vị lắm ạ. Chuyện của em như thế này. Một lần du lịch một mình ở Đà Lạt, mỗi khi căng thẳng em vẫn thường đi lên Đà Lạt để xả stress. Trong khi đang trú mưa, nghe những bản nhạc xưa lơ lắc, bỗng thấy buồn ơi là buồn luôn. Có ai ở Đà Lạt trong những cơn mưa sẽ rất thấm cảm giác này. Cầm lên đặt xuống chiếc điện thoại bận rộn nhưng ngày hôm lại lại không một tin nhắn, lạ kỳ. Facebook báo có một kết bạn mới, bình thường em không accept người lạ, nhưng hôm nay lại có hứng thú muốn add vào thử, add xong rồi lại vào xem người ấy là ai, như thế nào... Cơn mưa cũng dứt, em chuẩn bị tính tiền về thì một chàng trai ở phía sau quán cũng từ cửa đi ra... Em không tin vào mắt mình vào sự trùng hợp này, chính là người em vừa add trên fb, người đó cũng sững sờ :o... sau một phút 'đứng hình' để hiểu chuyện gì đang xảy ra tụi em lại gọi 1 ly cafe mới làm quen lại... Và nhân duyên đôi khi nó lạ kỳ như thế... :)