Chia sẻ những ngọt ngào và niềm vui - để thêm yêu cuộc sống
Chào các bạn mình là mem mới ;))
Chạy qua mục Gia đình, thấy topic Những cử chỉ yêu thương của chị Dori hay quá. Mà mình thì chưa có bạn đời. Chỉ có người yêu thôi. Nhảy vào sợ bị mắng ^^. :p
Đọc những cảm xúc hạnh phúc của người khác, nhớ lại những kỉ niệm của chính mình. Mới thấy có những lúc mình trở nên thái quá. Có những giận, hờn k đáng để xảy ra. Những lúc cơn giận ấy nổi lên, nếu mình nghĩ lại đc những điều hạnh phúc mình từng có, chắc mình sẽ bao dung hơn và không hành động ngu ngốc nữa. :LoveStruc::o
Bản chất của mật là ngọt, vậy bản chất của tình yêu sẽ là hạnh phúc chứ?