Chào các bạn. NĂm nay mình 26 tuổi . Tuy tuổi đời mình còn rất trẻ , và còn rất năng động và đầy ham muốn. Chính vì những ham muốn đã giết chết mình. Những ngày cuối năm rất đau khổ. Thực sự thì trnhong độ tuổi mình , so với các bạn cùng trang lứa , nhiều người cũng phải ngưỡng mộ và ưrớc mơ như mình . Có lẽ vì do may mắn . Nên 25 tuổi mình đã là chủ của 1 công ty truyền thông và thu nhập cũng rât ổn. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ. NAy cũng 26 tuổi , nhưng phải sống lang thang , và trốn tránh . Cũng hơn 1 tuần rồi mình chỉ lang thang ngoài đường và ngủ tại các quán net . Đêm nay lạnh lắm và cô đơn . Mình không thể nào ngủ , nên lên đây viết vài dòng tâm sự. Tất cả danh vọng tiền tàbi của mình đã tan biến chỉ vì 2 chữ " cờ bạc". Từ nhỏ đến lớn dưới sự bao bọc của gia đình. Cuộc sống mình trải qua những ngày tháng khá êm đềm . Nhưng đến 1 ngày . Tất cả giông bão đã ập vào gia đình mình . Mẹ mình mất lúc mình 21 tuổi với căn bệnh ung thư máu. Tuổi đời còn khá trẻ và khiến mình rất hụt hẫng. Mình đã tự hứa với mẹ mình sẽ cố gắng sống thật tốt. Chính vì thế đến 25 tuổi mình đã có 1 công ty cho riêng mình. Nhưng rùi chỉ vì 1 ngày tháng 6/2014 . Mình găp lại bạn bè , trò chuyện và cafe. Ban đầu nhóm bạn chỉ đánh bài tiến lên 5000 - 10000 để giải trí. Rùi thời gian qua , mình đã nghiện bài lúc nào cũng không biết. Ngày nào cũng tầm 12h - 22h cùng nhóm bạn đánh bài. Rồi từ những ván bài 5000 , cũng tăng lên nhiều hơn đến gấp vài chục lần . Chuyển sang đánh bạc để kiếm tiền và thỏa mãn . Rồi chúng tôi tụ tập cờ bạc hàng ngày. Đêm về xem đá banh , và mình lại chuyển sang đánh banh. Ngày ăn thì vui vẻ , ngày thua thì cảm giác ức chế . Ngày thua nhiều hơn ngày ăn. Công ty mình tthì bỏ bê công việc. Từ 20 nhân viên giờ chỉ còn lại 1 mình kiêm tất cả công việc. Rồi từng những đồ vật giá trị, tiền bạc cũng ra đi theo. Đến ngày 05 vừa rồi là ngày mình bị công an bắt. Tịch thu tất cả tiền bạc. ( Trong đó có tiền khách hàng mình ) . Rồi mình cũng được thả ra. Lúc đó mình mất hết tiền bạc, cảm giác như dồn vào đường cùng . Nhưng mọi chuyện cũng ổn thỏa. Khi mình lợi dụng tất cả quan hệ bạn bè , đồng nghiệp, gia đình mượn tiền để làm dự án . Và mình có hứa với gia đình , bạn bè sẽ chí thú làm ăn . Nhưng rồi ngựa quen đường cũ , mình lại dùng tiền đó để đánh banh. Ban đầu thì thua vài triệu, nhưng vì tiếc nên mình tiếp tục , rùi số tiền cũng cạn đi và hết. Mình bán hết tất cả những thứ tất yếu còn lại : Xe cộ , laptop , điện thoại . Để mong rằng gỡ lại số tiền . Trận blanh diễn ra , cảm giác lạnh lắm và rất hồi hộp. Thế rồi trận banh qua đi thì mình chính xác trắng tay. Trong túi mình lúc đó chỉ còn 50.000. Cảm giác chán nán, không còn gì để mất . Mình lang thang khắp nơi . Mình ko dám về nhà. Mình đã phụ lòng tin của những người yêu quý mình nhất. Lang thang rùi tiền cũng hết. Nay mình phải đi cầm cố chiếc đồng hồ cuối cùng của mình để có tiền lang thang các tiệm net. Càng nghĩ về chiếc đồng hồ, có lúc mình bật khóc trên đường. Làm mình nhớ người yêu mìn. Món quà cô ấy đã tặng cho mình . Cô ấy vì tương lai cả 2 đứa, đã không ngần ngại đi làm cực khổ phương xa để kiếm tiền vì cuộc sống 2 đứa sau này. Mình lúc này nhớ và yêu cố ấy lắm. Mình cảm thấy xấu hổ và khinh bỉ bản thân mình . Ngay cả chiếc nhẫn và đồng hồ kỷ vật tình yêu 2 đứa cũng đem ra bán. Mình cảm thấy là con người tệ bạc . Cảm giác bây giờ mình dồn vào chân tường .Ngồi đây mình luôn có suy nghĩ kết thúc cuộc đời, bỏ hết mọi thứ. Nếu mình được ước. Mình xin ước rằng sẽ không bao giờ đụng tới cờ bạc. Mình sống tốt hơn và yêu cô ấy nhiều hơn . Mình chỉ chia sẻ câu chuyện của mình . Mong các bạn đang dính vào cờ bạc . Thì tốt nhất hãy từ bỏ và tránh xa nó. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn , phải giống như mình mất hết tất cả. Và chỉ còn 1 mình cô đơn vào những ngày tết. Những ngày mà mọi người đang quây quần cùng gia đình . Còn mình lang thang nơi nào đó cũng không biết ngày mai ra sao. HÃY TRÁNH XA CỜ BẠC BẠN NHÉ.