Anh 1 người con trai đào hoa đa tình,em 1 người con gái dễ thương 1 cách bình thường,ko nổi bật.Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày anh bỏ em mà đi.Khi anh nói chia tay em vì mệt mỏi,2 đứa hay gậy nhau trên yahoo,áp lực trong cuộc sống và anh nói đã hết yêu em nhiều lần,có phải em hay giận dỗi nên đã đẩy anh đến với người khác,đã làm cho anh bắt cá 2 tay hay không.Nhưng thật sự em không tin,trong thâm tâm của em lúc nào cũng mong anh vẫn còn dành cho em chút tình cảm,vẫn nhớ tới em mặc dù anh đã có bạn gái mới,anh quen sau khi chia tay em.Người bạn gái đó em nghĩ anh đã thích trong thời gian chúng ta ko thể gặp nhau,cô ấy chơi chung nhóm với anh,vui đùa cùng anh trong thời gian anh còn quen em,2 người nói chuyện trên yahoo rất thân mật.Sau khi chia tay em,cô ấy đã nói xấu em rằng em níu kéo anh chỉ vì túi tiền,anh cũng uhm uhm nói em giả tạo.Bây giờ 2 người đó đã quen nhau 3 năm rồi,trong lòng em vẫn còn rất yêu anh,nhưng cũng rất hận anh nữa.Hận anh ko phải vì anh chia tay em,hận anh bởi vì anh còn lừa dối em,quen 1 cô gái khác mấy tháng,trong thời gian đó anh còn đùa giỡn với bạn anh rằng tìm lí do để đá gấu 1 như em,anh chán em lắm rồi,muốn tự do.
Tại sao khi chia tay em phát hiện ra quá nhiều điều xấu từ anh mà em vẫn rất yêu anh,vẫn muốn tha thứ cho anh,vẫn níu kéo hi vọng anh sẽ quay trở về bên em.Em biết anh bắt cá 2 tay trong lúc chúng ta ko gặp nhau,nhưng sao em ko hề thấy bực tức,em chỉ thất vọng,em cảm thấy thương cảm cho cô ấy nữa,em vẫn yêu anh thật nhiều.Em rất yêu anh anh có biết không.Em vẫn hi vọng từng ngày,hi vọng anh sẽ nhận ra tình cảm của em và sẽ quay về bên em,bao lâu em cũng vẫn chờ,em ko thể chịu nổi cái cảm giác mỗi đêm nằm khóc,dằn vặt vì ko thể giữ được anh bên em.Em nghe người ta nói cô gái ấy ko tốt,dâm và gian xảo,em cũng ko tin lắm,vì nếu cô ta ko tốt tại sao anh lại quen tới 3 năm,nhưng suy ra những gì cô ấy nói về em,và những người bạn em cũng kể rằng cô này cao ngạo,gian xảo lắm,em ko thể ko nghĩ cô ấy là một người con gái tốt được.
Chẵng lẽ nồi nào vung nấy,anh đào hoa đa tình thì phải quen mấy cô gái như thế mới hợp,chắc cô ấy chiều anh lắm,thỏa mãn được nhu cầu cao của anh,còn em là 1 cô gái bình thường,như bà cụ non ấy,luôn giữ cái quan điểm giữ trinh tiết tới đêm tân hôn,đó cũng là 1 phần khiến anh chán em đúng ko anh?
Anh mới chỉ 22t thôi,còn ở cái tuổi rong chơi,muốn khám phá chinh phục nhiều người,mà cô gái ấy từng trải biết cách giữ người yêu,nhà lại giàu có điều kiện như anh nên muốn đổi mới quần áo,tóc tai thật dễ dàng,nên em ko bằng cô ấy được đúng ko anh,em chỉ là 1 cô gái bình thường thôi mà.
Nhiều lúc em muốn anh và cô ấy phải trả giá,nhận lấy cái quả đã nói xấu,gieo đau khổ cho người khác mà còn hã hê.Mà sao em thấy thời gian lâu như vậy rồi 2 người vẫn hạnh phúc,vui vẻ như không có chuyện gì cả.Bất chấp 1 kẻ như em dằn vặt đau khổ.Có lẽ trong tình yêu không có quả báo,đó là do em ích kỉ muốn anh như vậy thôi,em ko tốt,em ko xứng nhận được tình cảm của anh.Nhiều lúc em nghĩ anh có nhận quả báo có chắc em đã vui vẻ đâu.Chắc em phải đi thật xa,thật xa nơi này để ko còn phải gặp lại anh,hay nghe những người khác nói về anh với cô ấy đang rất hạnh phúc...