Chia sẻ câu truyện ngày 8/3 - Chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt
Ngày mai là ngày 8/3 rồi, lại một ngày mùng 8/3 đi qua
Mùng 8/3 năm nay thật lạ, mình có một cảm giác thật khó tả. Hằng năm, mình mong tới ngày này lắm, vì là con gái mà,sẽ được dành vặt, ăn hiếp tụi con trai.
Năm nay hơi khác một xíu, mình thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, cứ y như hồi mình mới xa nhà, nhớ mẹ khóc suốt mấy ngày liền
Còn nhớ, ngày mình 5 tuổi thích được đi chợ với mẹ lắm, mỗi lần mẹ đi chợ mình cứ đòi đi theo và phải đi cho bằng được. Nếu mẹ không cho đi, mình khóc nhè cho đến khi được đi thì thôi^^. Mẹ lại đèo mình bằng chiếc xe đạp liên xô của bố, cọc cạch, cọc cạch
Sao lúc đó mình lại hư như thế, giờ nghĩ lại thấy thương mẹ thật nhiều.
Có những cảm xúc khiến mình ko thể nào quên
Lâu lâu lại nhớ để khắc ghi, để biết mình nên làm gì cho mẹ