Em thấy bài này khá hay, up lên để mọi người đọc và thấy lòng mình ấm áp trong lúc mưa gió thế này


Chỉ vì một chữ yêu


Nếu có ai hỏi em yêu chồng vì những điểm gì, em sẽ trả lời


· Vì bàn tay chồng ấm khiến em luôn cảm thấy yên tâm


· Vì chồng luôn nhường em trong những lần cãi vã, em thấy mình được “không thèm chấp” như con nít và ít phải gánh trách nhiệm


· Vì cái hôm trời mưa ấy, chồng bảo em đứng yên chồng sẽ đến đón nhưng em bỗng có cảm giác lãng mạn như thuở nào


· Vì con cái là của chung, nhìn chồng và con vui vẻ chơi đùa, thấy con có một người bố tốt, thấy đúng nghĩa mình đang có một gia đình.


· Vì chồng gọi điện đi gọi điện lại mấy chục lần khi em không nghe máy, bực mình thật đấy, em đang họp trong cuộc họp quan trọng không thể nghe điện thoại, nhưng chồng bảo “thấy em không nghe máy lo quá. Chỉ sợ đi đường làm sao, anh thở phào khi gọi cho đồng nghiệp của em, cô ấy bảo em về muộn vì bận họp” em không thể không mỉm cười sung sướng


· Vì chồng sợ em, mọi người bảo thế nhưng em tự hào vì chồng tôn trọng em


· Vì cãi nhau là cả hai điên lên, đi ngủ cứ thấy ấm ách khó chịu, đi làm vẫn thấy nóng phừng phừng trong ruột và nhận được tin nhắn “yêu nhau thế mà hay cãi vã nhỉ? Nhưng tổng thể vẫn yêu vợ nhất” em lại thấy trái tim mình hân hoan.


· Vì cuộc sống nhiều lúc lo toan bộn bề, làm sao có thể mua được căn nhà riêng cho chúng mình, những hóa đơn thì ngày càng cao, nhưng khi vợ chồng mình đi lượn lòng vòng những con phố, cùng ngửi mùi hoa sữa nồng nàn thì em thấy chúng mình là những người giàu có nhất.


· Vì bấy nhiêu năm chung sống nhưng chúng mình vẫn không quên nắm bàn tay nhau.


· Vì còn giận hờn là còn yêu thương và sau mỗi cơn giận hờn em lại cảm thấy nếu không có chồng thì quả là thiếu vắng, ít ra người để cãi vã và làm cho cuộc sống của em chẳng đơn điệu chút nào.


· Vì tình yêu phải nói thành lời và đến giờ em vẫn thông thôi xúc động trước những tin nhắn yêu thương của chồng, những lời mật ngọt rót vào tai mỗi tối.


· Vì có chồng mỗi ngày em lại cảm thấy háo hức, đi làm về chúng mình lại gặp nhau, cùng ăn bữa cơm gia đình và cùng chăm sóc con cái.


· Vì có những lúc giận em đã nghĩ: Sao lại lấy người này làm chồng? sao anh lại quá đáng thế? Sao lúc cưới và lúc yêu lại khác nhau đến thế? Nhưng cuối cùng nghĩ lại thì chồng vẫn là người tốt nhất, yêu em nhất và nếu có chọn anh A khác làm chồng thì có thể em sẽ còn nhiều điều tức giận hơn đấy chứ


· Vì chúng ta căm giận nhau đến nhường ấy, ghen tuông đến nhường kia, chán ghét nhau đến mức muốn ly hôn ngay lập tức thì cũng chỉ vì chúng ta quá yêu nhau.


· Vì bộn bề công việc, vì xích mích với đồng nghiệp, vì giận sếp có chế độ quá hà khắc thì khi “trút” sang chồng rồi em cũng thấy nhẹ cả người. Khi mọi thứ kết thúc rồi em vẫn có chồng ở bên


· Vì thỉnh thoảng thôi chồng biết rửa bát và quét nhà thì em cũng biết rằng chồng không quá … đỏng đảnh với những công việc vốn đã cho là của phụ nữ.


· Vì lý do hơi thực dụng một tý là không yêu chống sao được nếu: không có chồng ai sẽ đóng đinh treo tranh, ai sẽ sửa đường nước máy giặt, ai sẽ khuân vác đồ đạc lên cái cầu thang bé tý…Vắng chồng là nhiều việc với em trở nên vô cùng chật vật, cũng sẽ giải quyết được thôi nhưng em lại phải đóng vai một người phụ nữ “cường nhân” mà thực tế là em yếu đuối.


· Vì có chồng mỗi sân ga em đi công tác bao giờ cũng có người mang hành lý đến tận chỗ ngồi và vẫy tay lúc chuyển bánh


· Vì khi trả lời : Sao yêu chồng thế? E không đến nỗi vắt óc mới tìm ra được những lý do


Nói dài dòng và lòng vòng thì là thế nhưng cuối cùng thì em yêu chồng cũng chỉ vì một chữ …yêu