Xin chào mọi người, em đang có một vấn đề khá là kì lạ mà không sao hiểu nổi!!


Em và anh ấy đều ở Hà Nội, nhà khá gần nhau, em sn 95, hiện đang là sinh viên năm nhất, như tiêu đề, em hiện đang quen 1 người sn 88, làm công an và chỉ mới bắt đầu làm quen, tìm hiểu nhau HƠN 1 TUẦN.


Anh ấy đã qua nhà ra gặp bố mẹ em, ông bà họ hàng vài lần. (quá nhanh). Nhưng hôm qua anh ấy tỏ vẻ rất rất thực lòng và nói rằng muốn cưới em làm vợ, và anh ấy ra hẹn với em rằng sẽ đợi em 2 năm, nếu sau 2 năm em vẫn không đồng ý cưới anh ấy thì anh ấy sẽ từ bỏ. Chuyện này bố mẹ em cũng biết và vô cùng ngạc nhiên. Em thì tới giờ vẫn hơi shock.


Em không hiểu, làm sao có thể muốn lấy 1 ai đó về làm vợ chỉ qua 1 tuần, rồi còn muốn đưa cô gái ấy ra mắt họ hàng bố mẹ mình ngay nữa chứ, em từ chối thì anh ấy bảo rằng "Anh đã tới nhà em rồi, chẳng lẽ em không nên đến nhà anh?"


Nhưng chỉ mới hơn 1 tuần thôi mà??? Khi em bảo thẳng là "em chẳng có cảm xúc gì với anh cả", thì anh nói rằng "Nhưng anh thật sự thích em, anh thích tất cả mọi điều về em, về gia đình em, anh rất muốn lấy em về làm vợ, vậy là đủ."


Có lẽ em nên sơ lược về bản thân một chút để mọi người cho ý kiến về việc này. Em tự thấy hình thức bản thân trông khá ưa nhìn, dáng người cao ráo, hiện em đang học ngành Lưu Trữ học, em rất thích đọc sách, và nhiều người nhận xét là thi thoảng cứ như trên mây vì toàn nói chuyện về chính trị với lịch sử. Trước đây thì em thuộc tuýp ít nói nhưng từ khi vào đại học thì em lại trở thành người có thể nói rất nhiều. Uhm, em được bố mẹ chiều chuộng vừa đủ, nghiêm khắc vừa đủ nhưng những việc của con gái như nấu cơm, rửa bát... thì em cũng phải làm.Nhưng nói chung thì em vẫn thuộc dạng dc chiều, muốn gì dc nấy nên tính tình rất trẻ con.


Em vẫn chưa biết nhiều về anh ấy lắm, anh ấy là công an, có nhà riêng khi lấy vợ về, mọi thứ đều ngược lại với em, vì nhiều tuổi nên cũng chín chắn hơn, rất chiều em, em thích gì anh ấy sẽ mua ngay. Anh ấy F.A cũng 3 năm rồi kể từ người bạn gái cuối, cũng đã gặp nhiều cô gái khác nhưng không có cảm xúc.


Nói thêm rằng hoàn cảnh gặp anh ấy cũng hơi bị đặc biệt, mẹ em bán đồ ăn ở một cửa hàng, và em ra phụ mẹ mỗi thứ 7 chủ nhật để thêm kinh nghiệm và dc thêm ít tiền tiêu vặt. Và khi em bê đồ ăn sang trụ sở công an cho anh ấy là anh thích em thôi. (?) Sau đó anh tặng hoa, quà, bánh... thì em mới biết anh là ai.


Em vẫn còn muốn tự do, bay nhảy, em chưa hề có chút ý niệm nào về việc kết hôn, nghe anh ấy nói thế hôm qua em đã rất shock và cũng ... sợ nữa, em cũng nói với anh ấy như thế, em bảo rằng em không muốn chuyện đó bây giờ và em khuyên anh ấy nên đi tìm người con gái khác, em cũng lúc đầu em shock quá còn bảo luôn là "Em thấy em và anh quá khác biệt, thôi tốt nhất tối nay đường ai nấy đi." Nhưng kể cả thế thì anh ấy vẫn kiên quyết với em, và bố mẹ em thì nói điều kiện anh ấy cũng tốt, nên tiếp tục với nhau vì bây giờ khó tìm được người như thế.


Và giờ thì, em vẫn chẳng hiểu gì cả, cứ như trong tiểu thuyết ấy.


*


https://www.facebook.com/zinnyphoenix