chỉ là người iu cũ thôi....sao anh lại trở nên thực dụng vậy? Có nên "giúp" k nhỉ?
Các anh chị em trong WTT tư vấn e với là e nên làm thế nào cho đúng với từ "nghĩa"
... Em và anh ấy wen nhau cũng khá lâu rồi...và chúng e chia tay dc 1 năm rồi..Không phải vì hết iu, mà là vì trong quá trình wen nhau, e đã nhẫn nhịn...bây giờ đã tới hạn của e, e k thể chấp nhận dc 1 ng k tôn trọng mình và ngày ngày cứ cố gắng bới móc tìm những khuyết điểm của nhau mà sống...
.....Em thì e k tin vào bói toán, nhưng mà các cung hoàng đạo gì á..anh ấy là cung Thiên Yết...và nó giống gần 80% những gì cung hoàng đạo nói >..<
....Nhưng cách sốg của a, con ng của a hiện tại e thấy dường như a đang đánh mất chính mình.. K phải e còn thương mà là vì a là ng e rất tôn trọng, a như ng thầy, ng bạn của em vậy.. Tất nhiên là e bít e không thể nào thay đổi 1 con người, nhưng bản thân e, e cũng k muốn thấy a như vậy...chắc chắn sẽ có ngày lạc đường >.<
..Các bác có thể tư vấn giúp em xem là e nên làm gì hoặc là im luôn, đường ai nấy sống... Nếu như mà là im luôn thì thật sự e thấy có lỗi, vì em mà ng đó trở nên "thực dụng" như vậy. Còn nếu giúp à , với tư cách là 1 ng bạn, 1 ng tri kỉ... nhưng liệu ng mới họ có đồng ý ko?/ e thì hết tình còn nghĩa, nhưng e chưa bao giờ làm lạc mất chính mình >.< ...
..... Có thể e nghĩ hơi nhiều >.< các bác tư vấn giúp e gái nhỏ non và xanh này nhé >.< e cám ơn á..hihiihihihi