E là một cô gái 23 tuổi. tính cho cùng đây là lần đầu tiên e công khai yêu một người nào đó. Thực ra là e ns lời yêu vs ảnh thôi chứ không phải là công khai cho bạn bè, a em hàng xóm gì đâu. Tính e thiên về cảm xúc nhiều hơn, nên khi yêu e rất muốn ở a ấy sự quan tâm, chia sẻ. Với e, khi yêu, chỉ cần nắm tay đi dạo hay nói chuyện trêu đùa với nhau mỗi khi gặp nhau, như thế là vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng a thì khác, a có ham muốn của một người đàn ông nên luôn muốn vượt qua giới hạn. Đến với nhau, dù rất muốn gặp a, nhưng e rất sợ mỗi lần đòi hỏi. dù rằng mình chưa vượt quá giờ hạn và chắc hẳn cho đến trước khi cưới mình cũng sẽ vẫn giữ. Nhưng bản thân mình lại có cảm giác bị thiếu tôn trọng, bởi a không chịu nghe mình dừng lại mỗi khi động chạm vào mình, và làm điều mình chưa thực sự sẵn sàng. Có không ít lần mình tự hỏi rằng: liệu a ấy có thực sự yêu mình, hay a ấy đến với mình chỉ vì thỏa mãn ham muốn của mình như vậy. Bởi khi không chiều a ấy, e nhận thấy a ấy rất lạnh lùng. Gần đây e lại phát hiện ra a ấy hút thuốc, cái này lại thuộc vào điều cấm kị nhất khi e tìm người yêu. Bởi e không thích người hút thuốc. e nói a ấy bỏ thuốc thế nhưng a ấy hờ hững nói một câu vs e rằng. chiều anh đi rồi a bỏ. e nghe mk rất sợ. e không muốn a ấy buồn xí nào cả, cũng chẳng muốn a ấy giữ khư khư cái cảm xúc của riêng mình, để đến lúc không có lối thoát lại cầm điếu thuốc lên hút như vậy. Thêm nữa, vì a ấy đang bị u thành ngực, một căn bệnh quái ác toàn hành a ấy mỗi ngày, mỗi giờ đặc biệt là về đêm. Cứ mỗi lần a đau a ấy nói e thì e lại không biết làm gì để cho a ấy đỡ hơn cả.. E thực sự rất lo cho sức khỏe của a ấy. đã không ít lần e kêu a ấy đi mổ đi, nhưng chần chừ mãi, đến giờ a ấy còn phải giải quyết một số công việc khác, nên chưa đi chữa được. e không biết liệu lâu dài rồi cái này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ảnh ntn? Và nghiêm trọng ra sao nữa.? Những lúc vậy, em nhận ra mình thật vô dụng, thật kém cỏi vì đã không làm gì được cả. chỉ biết im lặng mà nhìn dõi theo anh ấy thôi. Có nhiều lúc a ấy ns e đi yêu người khác đi. Đừng yêu a nữa. e không biết a ấy giỡn em, đùa e hay anh ấy muốn chia tay vs e thật. nhưng cho dù thế nào đi nữa, điều này đã làm e thực sự rất nghi ngờ về tình cảm của nh ấy.


E phải làm sao đây? Em rất muốn gặp a ấy, ôm anh ấy vào lòng và chia sẻ với anh ấy mọi thứ trong cuộc sống và cùng a ây vượt qua tất cả.?


Ai đó có thể cho em biết e phải làm như thế nào không? liệu rằng a ấy có yêu e k? và tình yêu của chúng e có lâu bền không?