Em băn khoăn từ hôm qua đến giờ để xin tư vấn của mọi người


Em và anh quen nhau đc 2 tháng, tình cam tưởng chừng đang đi lên, thế mà khi 2 người thân thiết chút thì anh có vẻ dãn em, cái này cũng 1 phần lỗi của em vì em cũng hay giận dỗi lắm, mà giận dỗi là đòi thôi. Anh thì nói cần tìm hiểu kỹ, ko vội vàng... em đã chấp nhận và kìm nén cảm xúc của mình lại, cũng kiên nhẫn và chậm lại. Nhưng mà kể từ lúc ý thì em thấy tc của anh cho em lại nhạt dần.. Và cái gì đến cũng đã đến, em phát hiện anh cũng đang cưa cẩm 1 cô khác.


Thế là anh ấy đang bắt cá 2 tay rõ ràng rồi,em cũng nói rõ với anh vấn đề này, và có đề nghị anh dừng tán tỉnh cô gái kia, chỉ tìm hiểu 1 mình em thôi, lúc nào em và anh xác định ko đến được với nhau thì anh đến với cô khác cũng được. Nhưng anh ấy ko chấp nhận, dù ko nói rõ nhưng ý là như vậy, vẫn điệp khúc anh và em sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em chuyển sang đề nghị khác, vậy thì em và anh là bạn, là anh em tốt, anh cứ đi tán tỉnh các cô gái khác đi, đc thì chúc mừng anh, ko đc thì em vẫn chờ anh, cho anh tìm hiểu, nhưng lúc ấy thì cũng chỉ tìm hiểu 1 mình em thôi. anh ý đồng ý cái này hichic.


với cô gái kia anh ấy cũng chỉ là tán tỉnh thôi, chưa xác định gì, cơ mà có vẻ tc của họ cũng đang tốt lên (là em đoán thế khi biết 2 người họ đã tâm sự nhắn tin qua lại đến nửa đêm)


Vậy theo các mẹ, các chị, các anh em có nên tiếp tục quan hệ này với anh ấy ko? kết thúc hay tiếp tục để anh ý tìm hiểu song song cùng cô gái khác hay duy trì mối quan hệ bạn bè, anh em để chờ anh ý du ngoạn khắp nơi?


Tối nay em và anh ấy gặp nhau, xác định là lần cuối, nhưng em muốn xin lời khuyên cho buổi nói chuyện tối nay, có lẽ là buổi nc quan trọng để định hướng tc của em và anh ấy.