..Xin chào mọi người..mình đang có một tâm sự ..mà mình cảm thấy đang khá rắc rối..và mình rất mong các chị e có


thể giúp mình tư vẫn để gỡ bỏ những khúc mắc.:D.hix.hix..


..cụ thể là.Mình là Boy(Xử Nữ).mình sn 92,m là sv năm 3 chuyên ngành luật.VDH Mở HN..hiện tại mình có thích 1 e.cùng khoa với mình...e ý sn 93 (Bảo Bình)..nhưng không biết phải làm thế nào để có thể chinh phục trái tim nàng


.Mình vẫn alone 21 năm qua^^. có chị e nào băn khoăn tại sao lại thế k??"..có lẽ vì duyên của mình chưa đến.hix


..mình có thể giới thiệu khái quát về mình.và em ý.để mọi người có thể đưa ra những lời khuyên xác thực.


.Mình cao m75.62kg.có thể hình ạ.hi.mình hơi đen.nhìu người bảo mình đẹp trai.trong đó có cả con trai"..hix.còn mình thấy cũng bt...


Lũ bạn của mình thường gọi mình là con gái.cơ bản là mình có giọng nói."khá hay"..chữ như con gái.lun.dáng đi nữa"


trên 1 đường thẳng ạ"..^^ nói mọi người tin k..các bạn gái còn phải gen tỵ vs mình đó.hix hix^^..


.và mình xin kể câu chuyện của mình vs e ý...Mìnhh đi học bằng xe bus..xe 42,,..ngày tháng cứ trôi qua như thế ạ..3


năm rùi....và có một thời gian..mình có hay gặp một em gái rất dễ thương ạ..ngày nào cũng gặp lun ý..hix.hix...rùi là ngồi cạnh nhau..đứng cạnh nhau..nhưng mà mình k dám làm quen..vì tự ti về bản thân quá.


.:(...ngày tháng lại cứ trôi qua.mình và em ý vẫn như vậy..chả một lần nói chuyện..đôi khi có chăng chỉ là những ánh nhìn thoáng qua..mình cũng k nghĩ gì nhiều.hix


..có một lần.em ý giẫm phải chân mình..từ lúc đó.mình đã để ý e nhiều hơn..và quyết định.lấy sdt từ cô eg học chung lớp vs em ý.hix.xin mãi mới dc.eg em ki bo ra điều kiện lắm ạ.


sau đó là màn nt làm qen ạ.mình xin kể chi tiết.hì


“.chào em mình làm qen nhé”


“lại ai nữa”..


trời ạ .tn reply kiểu j vậy..chắc là em ý được nhiều người làm quen lắm mọi người ạ


mình reply lun”hi anh là fan hâm mộ của e..thấy đài báo nói em nhiều quá..nên anh mạo nguội làm qen:.hix hix”.sau đó là..hỏi tên lớp.vv.mình k nói tên thật.vì sợ lộ…


.cơ mà khi nói đến mình bảo mình nhìn thấy e ở bến xe.bus.thế mà e ý đoán ngay ra mình..”.sợ lun..em ý thong minh thật..hix.e ý còn nói.rõ là giẫm chân mình ở bến xe^^


..e ý cười”hix hix” ,mình vui lắm”..sung sướng hp


hihi


..tiếp.nhé..hum đó nhắn đc mười mấy tn..mình chúc e ngủ ngon rùi đi ngủ.mơ những giấc mộng đẹp ạ..mình vẫn chưa nói là em đã đoán đúng mình..hsau mình ngôi cạnh e ý lun..k nói câu nào..đang tính..là trêu e mà.hi..điện thoại mình để rung .nhỡ e ý gọi mà kêu thì lộ hết.hix.hix..lúc đi gần trường..mình đã lén lún để đc 4 cái kẹo vào cặp e.hix..thực ra có 5 cái.nhưng mà cái đầu tiên là.rơi mất.ui tiếc quá..;)


.vào.sau đó là nt.rùi hỏi sở thích..bla bla..rùi mình đã viết thư nhân dịp 8.3 2012..cách đây.khoảng 7 tháng rùi..những nghĩ lại sao thấy hp xen lẫn bùn bã quá.:(


..một bức thư với tâm sự thật của mình..thật longf nhưng k kém phần hài hước.hix.


..mình viết hơn 3h.full 1 tờ đôi ạ..e ý vui lắm..bất ngờ nũa..vì k ngờ chũ mình đẹp và..nội dung hấp dẫn vậy mọi ngujoif ạ..có điều là e ý ít nt cho mình trước lắm..mình cũng tự nhủ..chắc chắn khi e đọc xong thư mình e sẽ nt cho mình..”a làm e cảm xúc lẫn lộn quá”..đó là tn reply cho mình”..hix


E ý có nhìu điểm kỳ lạ lắm mọi người ạ..mình có hỏi fb hay yh..e ý đều nói khoong.hix..k hỉu nữa


.bla bla.


.đến tối mình có món quà thứ 2 một clip slide proshow producer.lồng giọng hát của mình..e ý bất ngờ lắm.hi..e ý đã từng có ny.và chia tay.rùi ạ..e ý nói vs mình là muốn quay lại hội độc thân.hix.hix.kỳ cục.;))


…sau đó rùi là nt .nc linh tinh.ui trời.lâu quá mình k nhớ nữa.xl moi người..nhưng e cunggx k nt lại như những hôm trước..:((..


..sau đó mấy ngày.mình ngồi cạnh e trên bus .chà hiểu sao.lúc đó nói vs e là aye..hix..mình k hiểu lúc đó mình tn nữa….


..kể từ đó..mình và e nhìn thấy nhau k một nụ cười.mọi chhuyeenj trở về như trước.kia.chỉ là 2 người xa lạ….mình cảm thấy tự ti..về bản thân….vài tháng sau.mình có gọi cho em.hum ý mình uống hơi nhiều nên đã gọi cho e.mình nhớ e lắm..e ý cũng bất ngờ.mình cũng nt.sau đó.nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng..rùi e thay số……đến bây giờ cách đây vài ngày thôi.mình mới vô tình tìm đc fb của e.vui lắm…và nc .rùi mình gửi lại clip hồi xưa….ban đầu e cũg tỏ ra là k wen mình….nc một lúc.em ý nói là k mún nc nữa..mình k bik phải làm tn nữa…mình xem qua info thì có thấy vài dòng comment e nói e bị đá tới 2 lần.mình thương e lm.nhưng k bik làm j hơn..:(..e ý vẫn im lặng.minhf muốn bik lý do..nhưng vẫn chỉ là sự im lặng.giiongs 7 tháng trc vậy..đến giờ mình vẫn k quên đc em ý.


..và mình muốn mọi người giúp mình.phân tích m lý của em ý..mình vẫn hy vọng có một ngày e ý sẽ đến vs mìh…mong lắm.ạ.đây là fb của mình


http://www.facebook.com/kemdautinhyeu


còn đây là bài hát.hix http://www.youtube.com/watch?v=_24Zn9Fwggo


\.mình rất mong nhận được những suy nghĩ và sự chía sẻ của các bạn.cảm ơn rất nhiều ạ.@@


. chúc các bạn một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc..smile