Thật sự là chán lắm rùi !


Bà chị dâu em người hn , Iu anh em đc 3 năm , lên nhà em 6 lần , 3 lần là tết ,3 lần về giỗ bố , nhưng ko 1 lần nào bà vào bếp nấu cơm cả, nhặt rau cũng ko cơ . cả nhà ở dưới bếp nấu cơm , mình bà ý ngồi trên nhà pha cafe uống lấy lí do là nhà em đun bếp củi bà ý ko biết , năm sau em mua luôn bếp ga ,xem bà ý có thay đổi ko nhưng vẫn thấy thế ăn xong bê mỗi bát đi rửa .... Tết về rủ đi chúc tết nhà bạn bè thì ko đi , em với anh trai đi chúc tết , chưa đến nhà bạn bà đã nt giục về , rùi lại bảo anh em là :" hay lại đi với gái rùi " Tết vừa rùi em bảo với ông anh là "thôi, hn làm cái gì , về lấy vợ gần nhà cho mẹ đc nhờ , con dâu kiểu này thì mẹ chỉ có khổ thôi " ông anh em bảo cũng ko có ý lấy nó nhưng đùng 1 cái có em bé , thế là....!


Cưới xong 1 thời gian , mẹ em xuống thăm . sáng cho ăn xôi, trưa ăn bún đậu đầu ngõ,tối ăn cơm rau muống luộc với đậu rán ... thế mà về nhà em mẹ bê gà to, gà nhỏ ra mổ cho ăn, đi chợ cũng hỏi xem thích ăn jì để mẹ mua , khi đi còn mang thêm mấy con gà mổ rùi (vì ko biết mổ , nên bảo mẹ em mổ sẵn) về cho nhà mẹ bà ý ! Hôm sn bà ý , bà nhắc em " sắp đến sn chị rùi đấy , N chuẩn bị quà tặng chị nhé " vl chưa ??? Em cho qua , ko chấp , đến sn em mua cho 1 bộ váy bầu cùng 1 đôi dép .


Hôm nọ , trời mưa đi làm về sớm , em xuống đó chơi (lâu rùi cũng ko gặp nhau) bà cho em ăn cơm từ trưa , rau từ trưa rùi bảo anh em đi mua vịt nướng, anh em ko biết nên mua nhầm vịt quay, anh lại đi tìm mua vịt nướng nhưng ko có , quay về hỏi bà ý thích ăn gì để anh mua , thế mà bà xì xì ra ko nói , anh em nóng tính to tiếng , thế là quay ra mày , tao với chồng luôn !


Hôm nay , nhà bà ý làm rằm, chẳng thấy mời gì cả , đến hơn 1h chiều gọi cho em hỏi :


"ăn cơm chưa? nhà chị làm rằm nhưng chác em bận nên ko gọi cho em nữa "


em cũng "vâng , em vẫn đi làm mà , để khi khác vậy "


bà ý " ah , N ơi , em có tiền chưa ?"


Em ngớ người nghĩ lại xem có nợ gì ko ,nhưng ko có nợ , em hỏi " để làm gì hả chị ?"


Bà ý : " để đi mua đồ cho cháu , 2 tháng nữa chị sinh rùi , hôm nay chị đc nghỉ mà ! "...


Em choáng toàn tập luôn , cứng họng ko biết nói làm sao ... nghĩ đi nghĩ lại thấy chán quá , anh em là trai trưởng , mọi việc mồ mả cho ông bà tổ tiên là anh ý phải lo, năm nay phải xây mộ cho ông bà , biết anh chị có em bé ,em đã phải làm thay anh việc ý , giờ đến việc mua đồ cho em bé cũng là em sao ? hay bà ý nghĩ là đẻ hộ nhà em ? ( từ khi mang bầu đến h sữa đều do em và chị gái mua cho ) em giúp đc cái gì thì biết cái ý chứ ,làm sao lại có quyền đòi hỏi ???


hôm nào rảnh phải gọi riêng ông anh ra nc mới đc , cái kiểu dâu thế này chắc chết mất . Mà bị ông anh em tỉn cho mấy trận rùi ko chừa ! haizzzzzzzzzzzzzzz chán v...........l ! em là em ghét nhất thể loại lấy chồng rồi mà đi kể xấu chồng với mẹ chồng, chồng mình mà còn đem cho thiên hạ người ta bàn luận, xỉ vả ở forum, mẹ chồng cũng bị lên thành thớt( topic) là dư loại, con dâu như thế có đáng đem ra mà chém không, đừng có bao giờ bảo là mình đối xử tốt với mẹ chồng mà vẫn bị "soi"