Có lẽ cái tiêu đề đã nói lên tất cả và hiện giờ mình không biết làm gì nữa.
Anh trai mình đã lấy vợ được 4 năm và có một cháu gái 2 tuổi, cuộc sống gia đình theo như trước đây mình thấy là khá hạnh phúc không có gì khúc mắc cả. Mình nói như vậy là vì từ khi anh trai mình lấy vợ thì đã chuyển ra ngoài ở riêng luôn và mình không được thân thiết với anh trai lắm ( do từ nhỏ đã không hợp nhau) nên những gì mình biết về gia đình anh không nhiều.
Chiều qua, khi đi nhậu cùng một nhóm bạn, một trong các cậu bạn của mình có khoe là đang chăn được một MBBG trên một diễn đàn. Lúc đó mình cũng chẳng nhớ và cũng không quan tâm lắm vì mình chưa vào webtretho bao giờ và cũng không có thói quen tham gia các diễn đàn nên chỉ cười nói chém gió vớ vẩn thôi. Nhưng lúc về nhà mình có ol yahoo thì cậu bạn mình buzz và hỏi muốn có xem ảnh MB của cậu ấy không. Mình cũng tò mò nên đồng ý. Thật sự mình quá shock sau khi được bạn mình send hình, đó lại là chị dâu của mình. Lúc cậu bạn hỏi đẹp không? nhìn ngon phết nhỉ? Mĩnh vẫn phải giả vờ cười nói và đồng tình. Thực sự lúc đó và ngay cả bây giờ mình không thể thừa nhận với bạn mình đó là chị dâu mình. Mình giả vờ vặn hỏi cậu ấy là quen chị này ở đâu và tại sao mà quen. Cậu bạn mình còn tưởng mình thích thú muốn như cậu ấy nên kể hết. Cậu ấy nói cậu ta quen chị dâu mình trên webtretho, khi thấy chị mình có than vãn là chồng không quan tâm thì cậu ấy có gửi tin nhắn làm quen. Rồi 2 người gặp gỡ thấy hợp và đã làm chuyện đó. Sự thật không thể chối cãi là chị dâu mình đã lừa dối anh trai mình.
Ngay sau đó mình có vào webtretho, có tìm đọc một vài topic, mình không nghĩ lại có những chuyện như vậy xảy ra ở đây. Thực sự lúc này mình không biết làm gì cả. Nên gặp chị dâu mình để hỏi cho ra nhẽ hay nói thẳng với anh trai mình luôn. Thật nực cười là mình lại tìm lời khuyên ở chính nơi mà chị dâu mình đã phản bội anh trai mình, nhưng hiện giờ mình không biết phải làm sao cả.