Em t7 /8/11 này lên xe hoa. Trong tuần trước, tự nhiên thấy em trai có ý đòi cưới. Gia đình em lại nghĩ là nó thấy chị cưới nên cũng đòi. Năm nay 23 tuổi nhưng giờ nó vẫn còn đang đi học ĐH. Do vậy nhà em bảo nếu cưới cũng đc nhưng phải ra tết, và ý của bố mẹ em cũng không hài lòng cho lắm. Vì nếu phải lo 2 đám cưới thì bố mẹ em cũng vất. Hnay thấy nó cứ trằn trọc, mặt buồn thiu, cứ lo lo nghĩ nghĩ j` ý, em có trêu: "lại cãi nhau với ng yêu à, hay bạn gái có bầu nên muốn cưới???". Xong tự dưng nó đưa ĐT cho em đọc tin nhắn. Ôi trời, bạn gái nó đã có bầu đc gần 1 tháng, nó bảo đã đưa bạn đi khám. Bây giờ nó ko bít nói thế nào cho bố mẹ em, vì nó sợ.
Có lẽ em sẽ nói chuyện với bố mẹ em để lo chuyện cho 2 đứa nó. Nhưng Em định cưới xong thì mới nói. Em sẽ nói theo hướng thuyết phục nhất. Chắc chắn là em, em trai em sẽ thuyết phục bố mẹ cho nó cưới rồi, nhưng ko bit bố mẹ em sẽ có những phản ứng ntn nữa, mong các anh chị, cô chú trong DD, những bậc làm cha, làm mẹ cho em thêm ý kiến và cách ứng sử nếu bố mẹ em ko đồng ý.
Thanks mọi người nhìu!
