Tình hình là hơn một tháng nay tớ có tham gia một diễn đàn khác, một diễn đàn rất nghiêm túc của du học sinh.
Tớ mở một topic để nhờ giúp đỡ cho một số vấn đề về học tập.
Topic thì ế nhệ, bởi ngành tớ học không có mấy người Việt có hứng thú đeo đuổi.
Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng có người vào trả lời, ngỏ ý muốn giúp tớ kinh nghiệm học hành.
Nick này còn công khai cả tên tuổi lẫn số điện thoại. Đây là một người VN và đang làm việc tại Singapore.
Theo thông tin ghi nhận được thì hắn có một vợ một con gái mới vài tuổi đầu.
Hắn rủ tớ đi offline, mời về nhà chơi. Tớ nghĩ nhà hắn có vợ con vậy cũng thử tới chơi cho biết mặt, không việc gì phải ngại.
Hắn bảo hắn sẽ tới đón tớ. Tớ khá bất ngờ vì ở Singapore đa số người ta đi bộ hoặc đi train, đi bus, mà hắn muốn đón tớ thì tớ nghĩ hắn chạy xe máy. Nghĩ tới việc ngồi sau xe máy là tớ run, vì ở bên này tốc độ xe máy cũng phải bảy tám km/ giờ, ngoài đường thì toàn xe hơn. Hắn bảo hắn có xe hơi. Nghe đi xe hơi tớ cũng thấy an tâm.
Hắn tới đón tớ đi ăn đồ VN, mà khó tìm chỗ đậu xe, chạy đi chạy lại mấy lượt vẫn không thấy cái available parking lot nào nên hắn chở tớ tới ăn tối ở một cái trung tâm ăn uống gần nhà hắn. Ăn xong rồi đi vòng vòng một lượt shopping, hồ bơi, gym...cuối cùng là bấm thang máy lên tận căn hộ của hắn ở tầng thứ 14 của một condominium sang trọng.
Tới nơi thì mới biết vợ con hắn không có nhà, hiện đi du lịch ở Hongkong. Lý do là vợ hắn không đi làm nên rảnh, hay đưa con đi chơi đây đó. Hắn bận lắm, làm việc suốt thôi.
Hắn làm tớ thấy ngại quá, vì tớ nghĩ lên nhà chắc phải có ai đó chứ có mình hắn thì đúng là tình ngay lý gian.
Tuy nhiên nhìn mặt hắn cũng không có gì thay đổi, không có vẻ gian manh hay sàm sỡ nên tớ cũng thấy đỡ lo.
Tám dóc năm ba câu rồi tớ xin phép đi về, hắn nhiệt tình lái xe chở tớ về tận nhà...
Chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc...nhưng tớ phải về nhà rồi, chút nữa rảnh rảnh vô kể tiếp, và nhờ mọi người nhận xét xem hắn là người thế nào nhé?