Khi đến với anh tôi cũng đã trải qua 2 mối tình, cũng có thể nói là sâu đậm và anh cũng vậy. Khi yêu nhau, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không bao giờ nhắc đến vì " quà khứ là quá khứ, hiện tại là món quà và tương lai là bí mật". Tôi hạnh phúc khi có anh, cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được có anh. Nhưng vô tình tôi bắt gặp được tin nhắn cho người yêu cũ khi nghe tin cô ấy về nước, không chịu nổi , tôi đã khóc và đòi chia tay, lúc đó chúng tôi đang ở bên Sing. Anh ấy chỉ nói một câu "không có gì, chỉ là quan tâm, và e sẽ hối hận khi chia tay". Tôi đã bỏ qua. Lần thứ hai, cũng vô tình, tôi thấy trong ví của anh còn giữ rất nhiều hình ảnh của người đó và anh chỉ nói không quan trọng, quên mất. Và từ đó, tôi "đề cao cảnh giác", và anh quy kết cho tôi tại sao cứ moi móc chuyện quá khứ ra, tôi buồn lắm, tôi là một người sống rất thoáng nên không câu nệ mấy chuyện đó nhưng thà anh ấy nói ngay từ đầu. Là 3, 4,5 ..tôi bắt gặp nhiều thứ không hay, cả những đoạn chat sex của anh ấy ...Tôi đau đớn vô cùng, nghĩ đến chuyện chia tay một lần nữa. Anh ấy thua tôi đến 3 tuổi và chỉ mới 24 tuổi, anh ấy chỉ giải thích, đó là cách đây 2 năm, còn "tuổi trẻ bồng bột". Và gần đây nhất, trái đất tròn, tôi đã gặp người chủ nhà của anh ấy khi đi làm tóc, và biết một sự thật anh ấy và người yêu cũ từng sống chung với nhau như vợ chồng. Và anh ấy đã xác nhận điều đó. Hôm qua, tôi ngồi uống rượu cả đêm, không suy nghĩ được gì. Tôi là người con gái, sự nghiệp ổn định có thể nói là thành đạt so với tuổi, bản lĩnh cứng rắn trong mọi việc vậy mà....Tôi phải làm sao đây? bỏ qua quá khứ, và tận hưởng hạnh phúc hiện tại anh dành cho tôi hay là chia tay, ác thay, chuyện sống trước hôn nhân với tôi đó là điều gì đó cấm kỵ, mặc dù tôi tư tưởng tôi rất phương tây? Làm ơn cho tôi lời khuyện, cứ như vậy hoài, cuộc sống giữa anh và tôi rất nặng nề, kết hợp với căng thẳng công việc, chắc tôi phải đi tìm bác sĩ tâm lý sớm mất thôi....