Chào các anh các chị


Em có vấn đề hơi băn khoăn mà cũng chẳng dám tâm sự cùng ai,thôi viết lên đây cho giải toả


Ngày trước bố mẹ em thích con rể tương lai là phải kiểu như đại gia,đi xe này xe kia,học hành đàng hoàng tử tế,nói chung là phải có vị trí trog xã hội


Trong khi ny em lại là một người không đáp ứng đc 1 chút nào trong số những điều kể trên của bố mẹ em


Em học đại học còn anh ấy thì....nói chung là học vấn không bằng em,nên bây h khi đi làm rồi cũng chỉ là côg việc rất bình thường...rất rất bình thường


Và mặc dù em đã về nhà anh ý ăn cơm rồi,nhưng bố mẹ em thì chưa lần nào có ý định là tiếp đón anh ý như là bạn trai em cả


Bố em bảo:Yêu đương linh tinh thì được,nhưng còn tiến xa thì không đc phép


Em cảm thấy rất bất an.Ny e cũng là người khái tính,anh ấy cũng hỏi em tại sao chưa lần nào đc vào nhà em,mà thực sự,em không thể nói sự thật vì vẫn yêu anh ấy rất nhiều


Em chẳng biết nên thế nào nữa,tiếp tục yêu nhưng sao thấy nó quá ngột ngạt và thất vọng?...