Mọi người ơi, chia sẻ giúp em chuyện tình yêu nha :Worried:


-Em thật sự ko muốn toan tính trong tình yêu đâu, nhưng em muốn tham khảo mọi người xem nếu 2 người thật sự chênh lệnh về trình độ học thức, tài chính thì khi lập gia đình có nhiều rắc rối ko ạ???


- Em, 23t vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm và đang học tiếp MBA, đã có thể kiếm ra tiền phụ giúp gia đình, tự trả tiền học và đời sống sinh hoạt từ rất lâu rồi ( buôn bán bên ngoài thôi ạ )


- Bạn trai em, yêu nhau được 3 năm rồi, hơn em 3 tuổi, hồi đầu yêu nhau thì rất ham chơi bê , nói chung tứ đổ tường gì cũng đủ cả. Tuy nhiên 1 năm gần đây thì đã từ bỏ hết tập trung vào buôn bán 1 cửa hàng quần áo nhỏ, cố gắng rất nhiều. Nói chung bản tính của anh ấy thì rất tốt, ai cũng quí.


- Nhưng có 1 vấn đề này em muốn tham khảo thêm mọi người. Ko hiểu có phải em quá nặng nề ko nhưng em rất ghét ngyêu nói dối em để đi chơi. Bản thân anh ấy phải nói trước kia cực kì ham chơi, nhưng giờ đây chỉ tối ngày ở cửa hàng hoặc đi ăn đi chơi với em thôi. Tuy nhiên hôm trước em phát hiện ra là sau khi đưa em về nhà thì trốn đi chơi điện tử với anh họ em rồi ngủ ở nhà bác em, sáng hôm sau vẫn ra mở hàng bt. Phải nói là chuyện đi đêm em cấm tiệt rồi, nhất là lại đi với họ hàng nhà em, đơn giản vì em ko muốn người nhà em đánh giá về anh ấy, 1 người đàn ông ko có 1 cái gì mà còn ham chơi lêu lổng như thế. Sau khi phát hiện ra ( chắn chắc là có chuyện đó ) thì em hỏi anh ấy nhất quyết k nhận,phải nói là kiên quyết kêu anh ko đi sao lại bắt nhận. Làm như mình vô tội lắm. Em ko hiểu cái chuyện nhỏ thế mà ko thành thật thì sau này còn thế nào nữa ( mọi người xung quanh bảo vì sợ em quá nên ko dám nhận )


- Em rất mong nghe ý kiến mọi người xem em có nên tiếp tục ko, và liệu em làm thế có nặng nề quá ko??? thanks cả nhà :Rose: