chệ em nào đang, đã từng yêu người yêu lạnh lùng, vô tâm vào hết đây
Nay em mạo muội kể về chuyện tình của em vs hắn. Số em đen lắm ấy, gu của em là trai xấu, trai biết quan tâm, trai già. Nhưng loằng ngoằng sao vớ phải trai điển trai, 1m8 có lẻ, mặt khôi ngô, bằng tuổi em sn 1989, vô tâm và lạnh lùng, gái bu như kiến. Hắn còn phải dắt em đi để cắt gái là các chệ biết thế nào rồi đấy. Hiện hắn chỉ có em và công việc, hắn rất có trí làm ăn, k chơi bời, gái gú, k rượu chè thuốc lá. Vì bố hắn mới mất, mẹ hắn là trụ cột gia đình nên hắn cố gắng để sau này vợ con k khổ như mẹ hắn. Em yêu hắn vì cảm giác bên hắn em sẽ k sợ cái gì, vì hắn rất lanh, cái gì cũng biết và xử lý tốt. Hắn cũng hay cho em đi du lịch, cũng hay tham khảo í kiến em về công việc nhưng chả bao giờ khen trc em trc mặt, chỉ khen sau lưng thôi. Đưa mẹ em và em đi ăn rồi, em cũng gặp mẹ hắn rồi:x
Chủ nhật vừa rồi, hắn alo rủ em qua nhà chơi, xong em qua hắn nhờ nấu mì. Em nấu mì cho ăn thì hắn ăn ngon lành vs cái máy tính xem hài. Còn mặc kệ em. Em cú em đi sinh nhật luôn, xong em có nt kêu anh vô tâm nọ kia, lẽ ra cám ơn ng ta đã nấu cho ăn chứ. Xong hắn nt lại bảo "bản chất của anh thế rồi, anh muốn sửa lắm nhưng khó quá..." thế là em giận cho 2 ngày. :((
Nay hắn nt bảo:" sao k trả lời anh
Em bảo: "anh đi soi gương hỏi người trong gương ấy..."
hắn bảo: "thấy người trong gương im re b-) :)
Rồi hắn rủ cuối tuần này đi ăn cưới với hắn
Các chị khuyên em làm sao để cho hắn bớt lạnh lùng tí, bớt vô tâm, vì hắn bảo 1-2 năm nữa đợi cv đi vào luồng, có sự nghiệp trong tay rồi tính đến chuyện cưới xin. Nếu cứ kiểu yêu này chán lắm ấy:((.