Qua năm thứ hai ĐH trường thông báo thành lập câu lạc bộ LS để sv tham gia nhằm nâng cao kiên thức và học hỏi .....tôi là người nộp đơn đăng ký cuối cùng cũng vì cái tính ko để ý và đọc thông báo dán ở tường, một trong những yếu tố khai và nộp khi tham gia câu lạc bộ là những cái gì mình giỏi nhât cái gì mình dở nhất, rồi sở thích....vvvvv Hôm nay là ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ Luật sư thực tập , tôi hăm hở chuẩn bị cho buổi ra mắt thật chu đáo nhưng ông trời hình như ko chiếu cố tôi thì fải vừa dắt xe ra chạy được một quãng đường thì ối ôi bánh xe của mình sao thế.................bể bánh xe............dắt bộ một quãng mới có chỗ vá xe ngồi chờ mà cứ cầu mong sao thời gian chậm 1 tí phù phù cuối cùng cũng xong chạy tới trường oái ...........8.30am rồi .......hic hic trễ rồi nhưng thôi kệ cứ tới trình diện vậy.


Xin lỗi tôi tớ trễ ạ! một khuôn mặt nghiêm lại nhìn tối với một ánh mắt ko mấy là thiện cảm đang nhìn tôi như muôn đọc hết những suy nghĩ trong tôi, vẫn ko noi lời nào .....tôi nghĩ thầm trong bụng ối sao có người kỳ quặc mà bất lịch sự đến thế nhỉ cũng chỉ là thành viên đang giới thiệu về mình thôi mà đâu fải chủ nhiệm CLB đâu mà điệu bộ ghê ghơm vậy ....đồ mắt cận.


Cuối cùng tôi cũng vào đươc câu lạc bộ trong phong luc này cũng khá đông người tôi đang loay hoay kiếm chỗ ngồi ở gần cuối thì nghe thây yêu cầu thành viên mã số sv 5036 giới thiệu về mình và làm wen vơi những thành viên khác....trời đất quỉ thần ơi sao hôm nay mình bị sao tá lả chiếu thế này ko biết nữa chưa kịp thở đã có chuyện để làm rối ai mà chơi ác với mình thế ko biết nữa.


Màn giới thiệu qua loa xong rồi, các thành viên biêt nhau nói chuyện cũng thấy thoải mái hơn. Tôi được chia vào nhóm có 4 nam và 2 nữ tất cả đều lơn hơn tôi 2 tuổi, mỗi nhom phân công thảo luận và tìm những mạ7t yếu kém của thành viên để sửa chữa, tôi dở nhất là môn LKT va soạn thảo văn bản PL, đếm tới đêm lui sao tôi thấy nhóm mình có 6 người đi dâu mất 1 người rồi nhỉ mà thôi kệ chắc hôm nay vắng mặt nhưng hên qua ko có tên mắt cận trong nhóm mình....hihih cười sung sướng đảng thả hồn lên 9 tầng mây thì ....