Em xin chào các anh chị ở trong wtt. Em là 1 mem mới. Đã nhiều lần em vào wtt để đọc những câu chuyện của tất cả các anh chị trong đây, nhưng chẳng lần nào em comment cả. Em thấy mình thật quá ích kỉ vì chỉ đi "xem chùa" các topic của các anh các chị nhưng lại ko comment. Nên mọi người cho em xin lỗi nhé.


Vào trong wtt mới thấy rằng mấy anh chị ở đây rất có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Và hiện giờ em rất mong đc mọi người tư vấn về chuyện tình cảm của chính em.


Người mà em đang thích là 1 người rất ít nói. Và chàng đã có 1 mối tình gần 5 năm. Em thì biết chàng đã được 4 tháng. Nhưng chán lắm cơ đi ăn với nhau mới chỉ 1 lần. Lần trước chàng mời em đi uống nước dịp nôel mà lúc ấy em chẳng đi đc. Chàng vừa mới lấy bằng xong. Hiện giờ thì đg làm việc cho nhà. Chỗ chàng làm lại gần trường em. Chỗ ấy còn mở quán ăn nữa chứ. Em muốn gặp chàng lắm nhưng sao thấy khó wá