e và bạn e quen nhau cũng tròn 2 năm, tới bây giờ bọn em thường xuyên cãi nhau rst61 mệt mỏi . Em y bạn e và e biết bạn em cũng y e nhiều lắm tính e thì ngang ngược sẵn hay cáu gắt nổi giận nhưng chỉ cần nói xl vỗ về e 1 xíu là mọi chuyển ổn nhưng k bạn e tuy nhiều lần có nhường nhịn e nhưng khi 2ng trực tiếp cãi vã thì lại rất hung dữ luôn hơn thua với e e để ý ít khi nào nói lời xl với e. Bởi vậy e khó chịu vô cùng đã rất nhiều lần e muốn về quê để chấm dứt mọi chuyện nhưng hết cãi nhau ý định đó lại hết.


Hôm nay bọn e lại cãi nhau thật sự k biết giờ e phải làm sao e muốn ng đó biết cách nhường nhịn e nhưng chắc k dk hay là e bỏ hết để về nhà .


E được biệt 92 và 93 k hợp tuổi hay do vậy mà cãi nhau theo mn e có nên chấm dứt chuyện tình này???


lời văn e viết có lẽ lug cũng mn ráng đọc ạ


XIN HAY CHO EM LỜI KHUYÊN


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoath93