Em sắp chia tay rồi các anh chị ạ.Em và bạn gái bằng tuổi năm nay 20 rồi ạ,tụi em yêu nhau dc 3 tháng rồi ạ,tuy ít thôi nhưng tụi em yêu nhau rất nhiều,nhưng trớ treo tụi em lại bị ngăn cách bởi mẹ cô ấy,mẹ cô ấy ko cho tụi em quen nhau do 6 năm nửa coi ấy sẻ theo gia đình qua mỹ sống với ông bà ngoại,giờ ko cho tụi em quen nhau nữa,em rất buồn và giờ ko biết phải làm sao cả,em rất yêu cô ấy và em tin cô ấy cũng vậy,cả tháng nay cô ấy cứ đòi chia tay em mãi,em cố gắn rất nhiều để khuyên cô ấy dù tụi em ko gặp nhau dc do mẹ cô ấy cấm,giờ em chán nản quá anh chị cho em lời khuyên ạ,em bế tắt rồi...cảm ơn anh chị đã đọc ạ