vợ chồng mình lấy nhau mong mãi mới có đứa con nên mừng lắm. bé gái xinh nhé, cuối năm nay là bla bla bla... mong lắm/từ đó m mới thấy là ko dễ đễ có 1 em bé. mà giờ có một chị bạn thân hỏi mình ko biết trả lời thế nào?vì chị này định hủy em bé/ mà nguyên nhân là rất đau đầu/ chị này lấy chồng có được 1 thằng Cu 4 tuổi đẹp rồi/ chôg chi này thì ko qtaam chị này...vv.. mình ko dài dòng chuyện này/chị này có bồ.... tháng 6 vừa rồi chị có thai mà ko biết con ai nên định phá. mình tội đứa bé mình đag mang thai nên mình ko giám khuyên gì ảnh hưởng tới tâm đức/ chị ấy bảo là đầu tháng 6 chậm ck mấy ngày chị thử lên 2 vạch vừa mừng, vợ chồng cj đag thả đê chăn e bé cho năm rắn, rồi lại lo vì tháng 5 vừa rồi chị vầ tên bồ có qhe. chị ko nhớ ngày nào nhưng trước 4,5 ngày gi đó trước ngày rung trứng, sạu ngày đó ko găp tên bồ nữa và ở nhà vơii chồng đến khi biết có thai chi này cứ nằm mơ là con của tên bồ, nên hỏi mìnhg thế nào/minh lên mạng tìm hiểu cơ chế thụ thai... nhưng rốt cuộc ko giám khuyên vì tâm đức/ bởi chị này nói nếu là con của bồ thi chị đi wc... g8-| chứ ko là gia đình tan nát. vì chồng chị rất ghê.... mình ko biết khuyên thế nào nên lên đây hỏi các mẹ các chị. cho lời khuyên mình thì mình đầu hàng vì ko biết fari thê nào