Chàng phi công tìm đủ mọi cách để em không dính bầu :(
Các mẹ ạ! Có ai hiểu nổi lòng của một đứa muốn cưới quá thể như em mà "trót yêu" một phi công trẻ còn muốn bay nhảy chưa muốn cưới không? :(
Thực ra "hắn" cũng trẻ hơn em có... 1 tuổi thôi nhưng mà em luôn cảm giác em già hơn cả chục tuổi, già hơn trong suy nghĩ ý. Hiện tại 2 đứa cũng đều công việc ổn định, gia đình cũng ủng hộ mà lúc nào em to nhỏ chuyện cưới xin là chàng lại "từ từ, còn trẻ vội cái gì", chắc từ từ đến bao giờ em hết trứng luôn quá :(
Xong được đám bạn bày cho cách là "cứ có bầu là nó phải cưới thôi", em nắm bắt tinh thần lên kế hoạch "úp sọt" luôn :D
Nhưng đúng là "trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" luôn, một đứa mà đến chuyện không có kinh thì có thể có bầu như hắn còn không biết mà lại vô cùng "cảnh giác" và nhạy bén trong chuyện tránh để "vui chơi ra sản phẩm" :-S
Luôn luôn phải dùng bao mà phải bao hắn chuẩn bị (hết chọc thủng bao), không có bao thì xuất ngoài, thậm chí không xuất luôn - thật không thể tin nổi!
Các mẹ cho em vài lời khuyên hay cách hay gì để trị được tên này với :-S