Hi mọi người,


Em có quen 1 anh qua 1 diễn đàn tìm bạn nổi tiếng. Anh ấy sinh năm 83, lớn hơn em 7 tuổi :p . Lúc đầu cũng chat chit qua lại bình thường, anh ấy có vẻ thích nói chuyện với em nhiều hơn và đề nghị đi cafe gặp nhau chơi. Nhưng em chưa muốn nên không gặp vội. Sau đó cũng nói chuyện qua lại đôi lần, thì bữa đó tình cờ 2 người chưa ăn tối nên hẹn đi ăn. Sau buổi đi ăn tối thì có đi dạo mát cùng nhau, anh ấy thấy có vẻ thích em lắm, về nhà là nói chuyện với em tiếp. Khoảng sau đó thì thường xuyên chat chit, nhắn tin, gọi điện thoại, quan tâm đến em rất nhiều, lại còn đòi qua chỗ em ở gặp em 1 chút rồi về, chỉ để gặp nhau thôi, em thấy bị tấn công mãnh liệt nên hơi ngại, nhưng nói chung là anh ấy có tình cảm với em thật, giống như muốn tìm hiểu và yêu nhau vậy đó. Đợt tết vừa rồi, anh ấy về nhà chơi tết nhưng vì muốn gặp em mà hủy vé vào Sài Gòn để ghé qua Nha Trang (quê em) chơi với em nữa. Không chỉ có thể, trước đó em nhờ ảnh dịch dùm em tài liệu thì ảnh cũng sẵn sàng làm luôn dù ở quê anh ấy không có wifi nhưng cũng ráng vác máy ra quán cafe để nhận mail rồi về dịch giúp em. Anh ấy rất chiều chuộng em, cái gì cũng nghĩ cho em, em thích ăn cái gì cũng mua cho ăn, thích đi đâu cũng dẫn em đi, ảnh nói miễn sao em vui là được.


Vấn đề đáng nói bắt đầu từ khi anh ấy vào Nt chơi với em. Đêm đầu tiên em đón ảnh, 2 người có ra biển ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, rồi rủ nhau đi ăn uống. Túm lại là rất vui và chưa có gì đáng nói. Qua sáng hôm sau thì em dẫn ảnh đi chơi, 2 người đi xa chơi cả ngày, trong thời gian gặp nhau lâu như thế thì em mới phát hiện ra là 2 đứa không hợp nhau lắm về cách nghĩ (không tương đồng nhau) em thì sâu sắc còn ảnh thì đơn giản và ảnh cũng vậy. Nhưng em nghĩ là những cái đó không phải là rào cản quá lớn để tạo nên vấn đề to đùng.


Tự dưng, sau buổi đi chơi, em cảm thấy có gì gì đó không còn như trước, thì có nhắn tin chúc anh vào Sài Gòn zui zẻ, 2 người nhắn tin qua lại thì em có đánh tiếng hỏi anh ấy về những gì em thấy lạ lạ về tình cảm 2 người, vì em cần xác định để biết tình cảm anh ấy thế nào mà tiến tới hay là lùi. Em hỏi trước lý do, và kết quả là: anh ấy nói 2 đứa có những suy nghĩ không tương đồng nhau nên coi em là bạn thân. Em nghe xong tan nát cõi lòng luôn, vì em không nghĩ là ảnh lại có thể thay đổi tình cảm nhanh chóng vậy dc, một cách dứt khoát thẳng thừng như thế. Chỉ vì lý do: em sâu sắc, phức tạp, còn ảnh thì đơn giản, ảnh chỉ thích quen để trò chuyện và chia sẻ chứ không muốn cưới vợ. Ngoài ra ảnh rất yêu công việc và sẽ vì công việc mà có thể ít quan tâm đến người yêu, trong khi em lại thích dc quan tâm. Em cũng có tình cảm với ảnh chút nên hụt hẫng và buồn não nề :( .


Em không nghĩ 1 người đàn ông 30t như ảnh lại có thể thay đổi tình cảm 1 cách nhanh chóng như thế, xẹt xẹt 30s quyết định mà không cần suy nghĩ hic hic. Vậy mà trước đó tình cảm vẫn còn dạt dào dữ lắm. Em vẫn chả hiểu nổi. Giờ đây mọi chuyện em cứ nghĩ chỉ là cơn mơ haizzz. Lý do không hợp nhau đâu phải là 1 rào cản quá lớn để đến với nhau phải không mọi người? em thấy nhiều người khác đạo, cha mẹ ngăn cản, yêu xa..v..v..còn đến được với nhau huống là. Nhưng về em thì em có thể điều khiển được mọi thứ để 2 người hòa hợp, vì với em yêu nhau là chấp nhận nhau chứ ko phải đòi hỏi và em làm được điều đó. Thế mà, chàng đã quá thẳng thừng...haiz...


Em tiếc lắm, vì ảnh rất hiền lành, lại chịu khó làm ăn, rất cầu tiến và không phải dạng đểu giả hay sở khanh. Tụi em quen nhau trong sáng, ảnh không phải dạng hám gái hay hổ lốn đâu ạ, ảnh rất đàng hoàng ạ. Nên em mới quý mến.


Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu nổi, mọi chuyện lại ra thế này mọi người ah. Mọi người nghĩ ảnh đang làm sao vậy chứ? hic hic :-S .Có phải tình cảm chàng không đủ mạnh???????????? Bây giờ em phải làm gì đây. Có nên xem ảnh là bạn, hay là cắt đứt quan hệ luôn vì chỉ thấy ảnh là em lại nhớ lại chuyện tình hụt này :D


Thanks mọi người đã đọc ạ. @};-