Dưới đây là đoạn chát của 2 người bạn cùng lớp lâu ngày ko gặp


Nam: B đây mà, B rất nhớ E, hôm nào xuống nhà E nói chuyện với E ,chuyện quan trọng trăm năm


Nữ : B dạo này sao rồi?CV thế nào?


Nam: B vẫn Buồn mong gặp E quá ko biết có tâm sự được với E điều gì ko,thế E thì sao?


Nữ: uh sao mà Buồn, lâu lắm E cũng ko gặp B, ko biết dạo này B sao rồi? Xuống đây,giờ lớp mình ở đây cũng nhiều mà, xuống gặp các bạn cho vui


Nam: Uh ,B có bà cô ở gần nhà E, sắp tới B sẽ gặp E liên tục mà


Nữ: còn nhớ nhà E ko, thế hiện giờ B đang ở đâu, có hay gặp ai lớp mình k


Nam: B ở hn, E yên tâm B ko đưa E về N.Định đâu,


Nữ: uh thế nhé, gặp lại B sau.G9


Nam: Cám ơn E, B đêm nay chỉ mơ về E thôi